Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: THỎA CHỜ MONG




Bài xướng:
Thỏa chờ mong

Đại dịch cách ly họa chất chồng
Nay về xum họp thỏa chờ mong.
Người từ nơi ấy vui trong dạ
Ta ở chốn đây vợi cõi lòng.
Sông đã xoay dòng xa bến đục
Biển vừa dâng sóng đến bờ trong.
Trai thanh, gái lịch nâng tầm bút
Nhộn nhịp thi đàn mỏi mắt trông.

Vũng Tàu, 09-5-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 3:
Thỏa nỗi lòng

Cách ly mấy tháng mỏi mòn trông
Đại dịch Cô-Vi quá mãn lòng.
Phây-búk luận bàn vần mãi sáng
Za-lô trao đi – tứ càng trong.
Mặt mừng, tay bắt bơi niềm nhớ
Tiếng lại, lời qua thỏa nỗi mong.
Kết nối thơ văn mình với bạn
Mến nhau như nghĩa vợ, tình chồng.

Xuyên Mộc, 11-5-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM



Bài họa 2:
Chia vui

Vui hè! Tan dịch... lại hoài trông!
Họp mặt giao lưu thỏa cõi lòng.
Dòm biển triều dâng mây biếc thắm
Thấy hồ lặng sóng nước xanh trong.
Chắc mừng bạn hữu thôi chờ đợi,
Bởi khoái anh em hết mỏi mong.
Tri k là đây tình nối kết,
Đong đầy k niệm sắp từng chồng!

Cần Thơ, 11-5-2020.
TRẦN HOÀNH




Bài họa 1:
Mơ ước toại lòng

Bốn tháng qua rồi những nhớ trông
Bữa ni gặp lại những nao lòng.
Câu thơ kiếp trước – trăng đầy mộng
Giọt rượu thuở nầy – nghĩa vẫn trong.
Ngày cũ, không mơ sao chờ đợi?!
Tình xưa lỗi hẹn lại hoài mong!?
Tri âm kết nối tình tri kỷ...
Cái nghĩa văn chương – nghĩa vợ chồng!

TX Phú Mỹ, 10-5-2020.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét