Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: QUAY VỀ...



Bài xướng:
Quay về

Quay về bến cũ hỏi bờ sông
Tịch tĩnh con tim rực ráng hồng.
Đời vốn vô thường nương bão gió
Sắc không, không sắc, sắc không không...!

Vũng Tàu, 15-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 4:
Thấu hiểu

Sáng ngồi tĩnh tại ở triền sông
Thấy ánh bình minh chiếu rực hồng.
Thấu hiểu Ta Bà nơi quán trọ
Thì thầm tự bảo hãy về “không”.

Phú Lạc Phố, 18-5-2020.
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 3:
Trở về

Sóng cuộn mưa chiều… Ơi bến sông!
Biết quay về cội trái tim hồng…
Nương nhờ cõi tịnh kìm giông bão
Dẫu muộn… xin đừng hỏi “Sắc – Không”!?

Vũng Tàu, 18-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 2:
Quay về

In ráng đỏ chiều buông mạn sông
Nhớ bữa đò qua tặng dải hồng…
Kỷ vật lưu cùng chân lữ khách
Trở về bến muộn có chờ không…!?

TP Hồ Chí Minh, 18-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Có về không?

Chiều tà ra đứng ngắm dòng sông
Ác ngả về tây ánh rực hồng.
Nguyệt ló sườn non in bóng nước
Đợi người chẳng biết có về không...

Thanh Ba, 17-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét