Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Việt Tú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Việt Tú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: CHỬI...

Nhân báo Văn Nghệ vừa trao giải cao nhất cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.

 

Bài xướng:

Nhân tài chửi trộm

(Điệp từ; Bát vận đồng âm)

 

Nhân tài chửi trộm rất là hay

Chửi sáng chửi trưa chửi cả ngày.

Chửi lợn ngu đần vừa chấm đấy

Chửi gà ngốc nghếch đã bình đây.

Chửi thanh vui vẻ trao bằng vậy

Chửi tục hồn nhiên tặng giải này .

Thi sỹ đừng ghen mà chửi bậy

Hội Nhà Văn chửi quá cao tay.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VỀ XỨ BẠC LIÊU

  

Bài xướng:

Về xứ Bạc Liêu

Thơ đề ảnh, kính tặng nhà giáo Nguyễn Việt Tú.

 

Bác Tú vừa về xứ Bạc Liêu

Hỏi thăm Công Tử có chơi liều?

Vốn say bạc bịp say tình thiếu...

Còn khoái ca đờn khoái lạm tiêu.

Tiền đốt mong tìm mai với biểu

Hoa chơi há kể sớm cùng chiều.

Khơi lòng ngẫm lại mình xin kiếu

Sư phụ bẽ bàng... chả dám kiêu.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶT TỨ THƠ

  

Bài xướng:

Gặt tứ thơ

Kính tặng nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Việt Tú.

 

Thầyxuôi dòng kết hội thơ

Để người nhớ trộm những vần thơ...

Còn bao tình cảm dành cho vợ

Là bấy nỗi niềm để nối thơ.

Chịu khó giao lưu lòng vướng nợ

Vui thầm giữ trọn trí vương thơ.

Mấy ai về được vui ngày nớ...!?

Ngơ ngẩn tìm gieo gặt tứ thơ...

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: PHẬN HẨM

Thơ đề ảnh.



Bài xướng:
Phận hẩm

Mải úp nơm tre giữa nắng nồm
Ngoảnh lưng cò vạc mổ cua tôm.
Siêng năng đỡ bữa ngừa khi ốm
Cần mẫn nào ngờ mệt sớm hôm.

Tương phùng



Đất Tổ thân yêu của chúng mình
Vui ngày hội ngộ với Phù Ninh.
Thất ngôn cao hứng, tôi ngâm vịnh
Bát trầm ngâm, bạn đọc bình...
Kết nối tao nhân hòa xúc cảm
Sẻ chia mặc khách kết giao tình.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NGHIỆN...!



Bài xướng:
Nghiện…!

Vợ bảo: “Nặng rồi, bệnh khoái thơ…!”
Lúc thì lẩm cẩm lúc ngơ ngơ…
Thất ngôn tìm tứ thiu thiu ngủ
Lục bát chọn vần lẩm bẩm mơ.
Luận Phú… Tao nhân mừng hội ngộ
Bình Văn… Mặc khách thỏa mong chờ.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tháng Tư đại thắng



Chiến dịch mùa xuân ấy... bảy lăm(*)
Thỏa niềm khao khát, nỗi hờn căm.
Ngụy nhào... Tổng thống buông cờ... rủ
Mỹ cút... Chuyên gia cuốn gói... nằm.
Bản nhạc kết đoàn ta chiến thắng
Bài thơ sum họp “Bác vào thăm.

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: CÁI ĐIẾU



Bài xướng:
Điếu bát

Tội nghiệp thân này bị tiếng oan
Bày trên sập chiếu lúc bên sàn.
Tay rờ mê mẩn vê vài sợi
Miệng rít hà hơi nhả mấy làn.
Đào xuống còn e cơn sặc suyễn
Nhét vào chẳng ngại lúc ho khan.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: THĂM CÔN MINH

(Nhân chuyến thăm Côn Minh, nơi có nhiều cảnh quay trong phim “Tây du ký”)



Bài xướng:
Tới Côn Minh

Du lịch Côn Minh tiết cuối thu
Còn nguyên dấu vết cảnh sương mù.
Khoan thai Bồ Tát, vi hành đạo
Rong ruổi Đường Tăng, nguyện kiếp tu.
Một dạ trừ yêu, lòng sáng tỏ
Đồng tâm diệt quái, đức cần cù.