Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VỀ XỨ BẠC LIÊU

  

Bài xướng:

Về xứ Bạc Liêu

Thơ đề ảnh, kính tặng nhà giáo Nguyễn Việt Tú.

 

Bác Tú vừa về xứ Bạc Liêu

Hỏi thăm Công Tử có chơi liều?

Vốn say bạc bịp say tình thiếu...

Còn khoái ca đờn khoái lạm tiêu.

Tiền đốt mong tìm mai với biểu

Hoa chơi há kể sớm cùng chiều.

Khơi lòng ngẫm lại mình xin kiếu

Sư phụ bẽ bàng... chả dám kiêu.

Vũng Tàu, 30-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Cô liêu

 

Nhìn chàng Công Tử dáng cô liêu

Mình chẳng sành thơ cứ họa liều.

Vợ ở Lào Cai còn gặt lúa

Con về Đắk Lắk đợi trồng tiêu.

Quay đi cứ tưởng vừa mơ sớm

Ngoảnh lại ngờ đâu đã xế chiều.

Cuộc sống dù thua đời chẳng nản

Tình người dẫu được kiếp không kiêu.

Cẩm Khê, 06-01-2021.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

  


Bài họa 1:

Quan tham

Nhân chuyến tham quan nhà Công tử Bạc Liêu.

 

Khi còn giữ ghế mặt quan liêu

Chức chửa bằng ai vẫn cứ liều.

Khúm núm nịnh trên vời của biếu

Phũ phàng nạt dưới móc tiền tiêu.

Xuôi bè ngó bục mùa dân biểu

Hẩu cánh ngồi lao buổi xế chiều.

Áo mão nhất thời... so vạn kiểu

Mai về Tây Trúc... mãn đường kiêu.

Cẩm Khê, 05-01-2020.

NGUYỄN VIỆT TÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét