Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THƠ XUÂN TẶNG VỢ

 

Bài xướng:

Thơ xuân tặng vợ

 

Giao mùa én liệng khắp tầng không

Cảnh sắc trăm hoa rực rỡ hồng.

Em cạn chung trà lo lễ tết

Anh nâng ly rượu tiễn ngày đông.

Nhớ Xuân ngày ấy mà thương phận

Thấy đóa Mai xưa những chạnh lòng.

Năm chục năm trường mưa với gió

Chăn xưa, gối cũ vẫn thơm nồng.

TX Phú Mỹ, 27-12-2020.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 4:

Vui cùng vợ bác Lê Giao Văn

 

Trông hình chẳng biết dám tin không

Thất thập đà qua má vẫn hồng.

Hương sắc khi xưa ong bướm nghẹt

Dung nhan ngày ấy gái trai đông.

Phấn son mấy thuở hoài thơm dáng

Hương lửa bao năm vẫn ấm lòng.

Trải bấy gió mưa tình chẳng nhạt

Bờ môi càng đượm chén xuân nồng.

TX Phú Mỹ, 28-12-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

  


Bài họa 3:

Ấm say nồng

 

Ban mai nắng trải nhuộm màn không

Hoa nở khoe màu dưới ánh hồng.

Anh đợi chờ ai từ sáng sớm

Em mong gặp bạn cuối chiều đông.

Mùa xuân, xuân ấy vương vương dạ

Ngày hội, hội xưa thắm thắm lòng.

Phong cảnh thiên nhiên ngời bức họa

Nghĩa tình sâu nặng ấm say nồng.

TX Phúc Yên, 27-12-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 2:

Mừng sinh nhật Bà Xã Lê Giao Văn

 

Ta quá yêu rồi em biết không

Từ trang thục nữ má tươi hồng...

Ngày xuân xanh thắm mê tình hạ

Thu sớm se vàng ấm mộng đông.

Còn nhớ từng đau nguyên để dạ

Đâu quên vượt khó để yên lòng.

Giờ đây con cháu sum vầy cả

Anh tặng yêu em nụ sánh nồng

Vũng Tàu, 27-12-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Nghĩa Tào Khang

 

Năm chuc năm rồi em nhớ không?

Thoi đưa một thuở tuổi màu hồng.

Chia nhau nắng rát bao mùa hạ

San sớt lạnh lùng những tiết đông.

Tóc đã pha sương, tình khắc dạ

Tình xưa hẹn ước, ý nằm lòng.

Tào Khang trọn gánh đầy hoa thắm

Ngan ngát hương yêu vẫn mặn nồng.

Đà Nẵng, 27-12-2020

NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét