Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TỜ LỊCH CUỐI NĂM

 

Bài xướng:

Tết “Chị Dậu”

 

Lịch lốc vài tờ nữa hết năm

Cời lên việc rối tựa như bằm.

Nương trồi cỏ ấu rờm đe lửa

Bạc gửi đầm lầy cá nuốt tăm.

Đã mượn ngân hàng còn chửa giả

Vừa khoanh ổ cún vẫn chưa nằm.

Xuân này cháy túi thơ hay rượu

Tết lẩn... coi chừng nợ lại thăm.

Bình Dương, 30-12-2020.

THẾ GIA

 

 

Bài họa 7:

Khép lại tròn năm

 

Hơn ngày nữa thể đúng tròn năm

Nỗi khổ mình mang cuộc rối bằm.

Cạn của thân nghèo mơ lãng giấc

Vơi tiền kiếp hẩm mộng chìm tăm.

Cầu ân hạnh phúc đời chưa khảm

Ước cõi bình an mệnh chẳng nằm.

Buổi cuối đông vời xuân chậm trễ

Nghe chừng thất vật sẽ còn thăm.

30-12-2020.

SẦU RIÊNG

  


Bài họa 6:

Nợ khôn thăm

 

Bìa trơ lốc đã... lịch tàn năm...

Dịch bệnh hành tung ruột tím bằm.

Việc mất ngồi nhà, xơi hết gạo

Tiền xô xuống nước, lặn không tăm.

Ngân hàng chẳng giúp, đàn con đói

Chị Dậu còn nhờ... ổ chó nằm.

Lão Hạc đem Vàng, đi chợ bán

Còn mình tính lẩn… nợ khôn thăm.

Sài Gòn, 30-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

  


Bài họa 5:

“Chị Dậu” đón xuân

 

Giao mùa tiết chuyển sắp qua năm,

Hụt trước vơi sau ruột nát bằm.

Ngại bước đường xa mù mịt cảnh,

Thương về bến cũ phập phù tăm.

Vài canh khắc khoải càng lo lắng,

Mấy đỗi băn khoăn chả muốn nằm.

Túi rỗng thôi đành thơ vắng rượu,

Xuân thời mở nhạc đãi người thăm.

Bình Dương, 30-12-2020.

NGUYỄN QUÝ MÃO

 

 

Bài họa 4:

Đợi mùa sau

 

Mong vài khắc nữa tới sang năm

Hết cảnh sầu tư khỏi ruột bằm.

Bạc để trong nhà âu nhẵn túi

Vàng còn giữa chợ chỉ mờ tăm.

Chồng lo chẳng được vui đâu nổi

Vợ nghĩ không ra chán lại nằm.

Ước hẹn qua xuân nhiều sán lạn

Tình huynh nghĩa đệ thỏa hoài thăm.

Bình Dương, 30-12-2020.

TRƯƠNG VINH

 

 

Bài họa 3:

Tết nhà thơ

 

Chưa đầy tháng nữa bước qua năm

Việc nọ công kia cứ rối bằm.

Đám khóc bữa cười chân vẹt gót

Phường to hội nhỏ miệng nhai tăm.

Lương hai tháng gộp sao mà đứng

Thuế một đêm thu chỉ muốn nằm.

Chửa Tết... nghe lòng như đã mỏi

Thơ làm cả đống chả ai thăm...

Hải Phòng, 30-12-2020.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 2:

Ngày mai tươi sáng

 

Thêm vài lượt xé nữa tròn năm

Tấm lịch càng vơi cảnh cũ bằm.

Vẫn ở nhà thuê dời lắm quận

Đang chờ lộc đến lãng mù tăm.

Tiền chưa đẫy túi thân đà sụm

Nợ chất chồng vai khổ nỡ nằm.

Tết Sửu nhi về mong đỡ mạt

Ai là bạn tốt hãy vào thăm...

Sài Gòn, 30-12-2020

TRẦN HUỆ

  


Bài họa 1:

Lo...

 

Chỉ vài hôm nữa bước sang năm

Bừa bộn rối tung ruột tựa bằm.

Thiệp chửa viết xong đầu tụ khói

Ngày đà định sẵn bụng sôi tăm.

Thơ mừng hạnh phúc còn chưa họa

Tiếng gọi canh khuya đã muốn nằm.

Cô-Vít lại đe... ngừng... sự kiện...

Nghĩ thầm lo bạn khó sang thăm!

Vũng Tàu, 30-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét