Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: CHỬI...

Nhân báo Văn Nghệ vừa trao giải cao nhất cho bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”.

 

Bài xướng:

Nhân tài chửi trộm

(Điệp từ; Bát vận đồng âm)

 

Nhân tài chửi trộm rất là hay

Chửi sáng chửi trưa chửi cả ngày.

Chửi lợn ngu đần vừa chấm đấy

Chửi gà ngốc nghếch đã bình đây.

Chửi thanh vui vẻ trao bằng vậy

Chửi tục hồn nhiên tặng giải này .

Thi sỹ đừng ghen mà chửi bậy

Hội Nhà Văn chửi quá cao tay.

Hải Phòng, 13-4-2021.

VŨ ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 3:

Văn hóa chửi

(Điệp từ; Bát vỹ đồng âm)

 

Văn hóa chửi mà ngẫm cũng hay

Có danh, có phận chửi đêm ngày.

Chửi ra giải thưởng nhà văn đấy

Chửi được lời khen giám khảo đây.

Chửi ngốc như gà vui miệng vậy

Chửi ngu tày lợn sướng tai này.

Rất cao tay chửi không tầm bậy

Chấm chửi như vầy thật bó tay.

Cẩm khê, 17-4-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Liệu có hay...!?

(Điệp từ; Bát vỹ đồng âm)

 

“Chửi trộm” quả là... chửi đúng tay

Chửi nhân văn chứ... chửi đêm ngày.

Chửi xơi giải thưởng mà không thấy...

Chửi được huy chương mới lãnh đây.

Chửi thấu tâm can thằng láo bậy

Chửi thêm báo chí kẻ ngoan này.

Chửi đau chửi tục... đừng nên cậy...

Chửi hội thơ mình... liệu có hay...!?

Vũng Tàu, 16-4-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Vàng thau lẫn lộn

(Bát vỹ đồng âm)

 

“Văn nghệ” bảo rằng: “Chửi trộm” hay

Giải cao được nhận giữa ban ngày.

Chuyên gia lựa chọn tìm ra đấy

Chủ khảo họp bàn kết luận đây.

Thơ cóc tự dưng giành ghế đẫy

Văn ngơ bỗng chốc hạ phen này.

Vàng thau đánh lộn con đen ấy

Thử hỏi thi đàn có mấy tay...!?

Cẩm Khê, 15-4-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét