Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÁT TRĂNG

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

(Bàng Bá Lân)

 

Bài xướng:

Tát trăng

(Điệp từ)

 

Múc ánh trăng vàng cô đổ đâu...!?

Cho tôi góp sức một đầu gàu.

Đêm quê trăng sáng tình giăng tỏa

Đồng cạn nước về nghĩa thấm sâu.

Nước giỡn cùng trăng – trăng vỡ bóng

Trăng đùa với nước – nước lên màu.

Lúa đương con gái hương thoang thoảng

Tát nữa đi cô... vớt ánh sầu.

HỒ THANH HÀ

 

 

Bài họa 3:

Trăng đâu?

 

Đất làng lên phố hỏi trăng đâu...?

Điện sáng quên đi chuyện tát gàu.

Phây-búk thường leo cày ng ảo

Ruộng vườn vội bán cậy ao sâu.

Ỡm ờ váy chị như đằm nước

Õng ẹo thân em tựa vấy màu.

Tiếc nỗi tiền nhiều lưng chữ cạn

Nay mai nhắm mắt liệu vơi sầu...?

Vũng Tàu, 13-4-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Tát trăng

 

Đêm vàng thiếu nữ tới từ đâu?

Chẳng có tình nhân giúp mt gàu.

Lúng liếng trăng cười trên ruộng cạn

Đong đầy nguyệt giỡn dưới đồng sâu.

Lưng eo vẩy nước thân tràn sắc

Ngực ưỡn vờn mây mắt đượm màu.

Vũ trụ đêm nay chìm ảo giác

Nàng ơi nhớ tát cả âu sầu.

Trảng Bom, 13-4-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 1:

Tát trăng

(Điệp từ)

 

Trăng vàng cô múc đổ về đâu?

Theo nhịp trăng loan vỡ với gàu.

Nước chảy trăng theo lưng suối nhỏ

Trăng rung nước gợn dưới ao sâu.

Nước trăng hòa quyện trăng xao bóng

Trăng nước tung tăng nước đổi màu.

Cô tát trăng lên trăng vỡ vụn

Bõ công khó nhọc bớt vơi sầu.

Tâm Hương HỒ THANH DANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét