Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Thanh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Thanh Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: TÁT TRĂNG

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

(Bàng Bá Lân)

 

Bài xướng:

Tát trăng

(Điệp từ)

 

Múc ánh trăng vàng cô đổ đâu...!?

Cho tôi góp sức một đầu gàu.

Đêm quê trăng sáng tình giăng tỏa

Đồng cạn nước về nghĩa thấm sâu.

Nước giỡn cùng trăng – trăng vỡ bóng

Trăng đùa với nước – nước lên màu.

Lúa đương con gái hương thoang thoảng

Tát nữa đi cô... vớt ánh sầu.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: QUA ĐÈO



Bài xướng:
Đèo Le

Ai nói Đèo Le bé tẻo teo
Muốn lên tới đỉnh phải đè leo”.
Có mây tạo dáng dường khêu gợi
Có gió rướn mình muốn dính keo.
Trai trẻ vui mừng chân loắn thoắn
Tuổi già chậm rãi gậy leo trèo.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Tổ quốc tự hào



Lịch sử lưu danh tự thuở nay
Thời nao cũng có lắm anh tài.
Thoát Hoan xếp giáo chui trong ống
Tô Định buông gươm dưới gót hài.
Lê Lợi nằm gai giành độc lập
Quang Trung thần tốc đuổi lang sài.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Xướng họa: TÁT TRĂNG

Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi...
(Bàng Bá Lân)



Bài xướng:
Tát trăng

Múc ánh Trăng vàng em đổ đâu?
Cho tôi góp sức một đầu gàu.
Đêm quê Trăng sáng tình giăng tỏa
Đồng cạn Nước về nghĩa thấm sâu.
Nước giỡn cùng Trăng – Trăng vỡ bóng
Trăng đùa với Nước – Nước lên màu.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Xướng họa: CHUNG TÌNH



Bài xướng:
Chung tình

Lấy chồng? Ba bảy con đường chồng
Mặc khách tài hoa giữa chợ đông.
Lỗi hẹn do người trai áo gấm
Chung tình giữ phận gái quần hồng.
Nhớ lời thề cũ ghi tâm khảm
Ôm bóng hình xưa tạc núi sông.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Nói với ả Cô-Vi



Chẳng cần hộ chiếu lẫn vi-sa
Cái ả Cô-Vi bay quá xa.
Vũ Hán quê nhà không chịu bỏ
Mỹ Âu xứ bạn chẳng buông tha.
Loay hoay khoa học tìm phương trị
Khốn đốn dân lành kiếm lối ra.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Vườn ký ức



Ta về đứng trước giậu rào thưa
Vọng khúc ầu ơ... tiếng võng trưa.
Nỗi nhớ bâng khuâng hương tóc thoảng
Niềm thương da diết mắt ai đưa.
Lời thơ mình viết thành giai điệu
Câu hát em ru vọng tiếng xưa.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Nghệ sĩ già trong công viên

Kính tặng nghệ sĩ Trí Hải.



Tiếng vĩ cầm du dương thánh thót
Sẻ chia cảm xúc khách rong chơi.
Niềm đam mê sáng ngời đuôi mắt
Nét trở trăn mờ ảo nụ cười.
Giọt nắng chao nghiêng đàn réo rắt
Lòng ai lắng đọng nỗi chơi vơi.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Vợ chồng già đánh cầu lông



Chồng vợ rủ nhau đánh vũ cầu
Chân chồn gối mỏi cố chơi lâu.
Thuận đà đẩy vợt cầu lao vút
Ngon trớn tréo giò tay đỡ mau.
Tủm tỉm ông cười… này bỏ… nhỏ
Hoảng hồn bà bảo… ới sâu… sâu.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Duyên thơ

Nàng thơ không tuổi dễ chi già
Theo bước thời gian cứ trẻ ra.
Đón ánh bình minh lòng rộn rã
Bình thơ bạn hữu chuyện sa đà.
Chén tình ăm ắp khi xuân đến
Giọt nhớ đong đầy lúc hạ qua.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Lòng Mẹ



Lòng Mẹ bao la thơm ngát hương
Vì con... lệ mẹ lắm lần tuôn.
Suốt đời mòn mỏi ươm mầm ước
Năm tháng dãi dầu dệt sợi thương.
Chẳng quản ngày hè thân dãi nắng
Không nề buổi rét tóc phơi sương.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Xướng họa: NỤ HÔN ĐẦU


Bài xướng:
Đừng...

Ôi chớ nhìn sâu biển mắt em
Xuyến xao hơi thở ngợp trời đêm.
Bình bồng ức chạm bờ môi gấp
Nghiêng ng thân buông thác tóc mềm.
Đừng cắn vai trần đau dữ thế
E ngưng tim dại khát cuồng thêm.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Đời vẫn xanh



Đời vẫn bao dung với mỗi người
Sóng lòng xao động ánh sao rơi.
Chớ thèm vị ngọt lời ma phỉnh
Hãy giữ trong tim tiếng lửa cười.
Cuộc sống mãi ươm mầm khát vọng
Thuyền tình mơ cập bến bờ vui.

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Âm thầm



Ngày ấy tôi thường hái trộm mơ
Tặng người bạn nhỏ nép ven bờ.
Long lanh mắt biếc pha màu nắng
Chúm chím môi hồng rối tuổi thơ.
Cứ thế tan trường tha thẩn đợi
Và rồi đến lớp vẩn vơ chờ.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Giọt thời gian



Tích tắc... thời gian gõ nhịp đều
Vườn tình loang loáng ánh trăng gieo.
Cây đời ấp ủ bao mầm ước
Bể ái dạt dào tiếng sóng reo.
Khúc hát à ơi!... còn vọng mãi
Câu hò hố hợi... vẫn mang theo.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Bình minh nơi thôn dã



Gọi cụ mặt trời phía bể đông
Bình minh tỉnh giấc má môi hồng.
Líu lo chim hót mơn man gió
Lóng lánh sương tan bát ngát đồng.
Hương lúa mới – đan mùi cỏ nội
Cốc trà thơm – quyện sắc hồng nhung.