Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm thầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm thầm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Âm thầm



Ngày ấy tôi thường hái trộm mơ
Tặng người bạn nhỏ nép ven bờ.
Long lanh mắt biếc pha màu nắng
Chúm chím môi hồng rối tuổi thơ.
Cứ thế tan trường tha thẩn đợi
Và rồi đến lớp vẩn vơ chờ.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Âm thầm




Phượng đỏ ve đàn gọi nắng chưa?
Mà nghe sóng hạ tưởng như vừa...
Rưng rưng lớp cũ, chiều mơ gọi...
Thổn thức tường rêu, gió mộng đưa...
Vẫn biết hoa tàn cho quả ngọt...
Nào hay nụ trổ gửi duyên thừa...