Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Duy Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Duy Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Mộng vàng thu



Thu về cúc nở mộng vàng thêu
Gói lại tình xưa hỏi những chiều.
Nắng đổ mây vần xoay rặng liễu
Môi hồng nụ thắm vẫy dòng yêu.
Mà ru biển sóng trao huyền diệu
Để khắc bài thơ tặng diễm kiều.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Nàng…

(Thuận nghịch độc)



Đọc xuôi:
Đưa nón ngả cười mắt liếc ngang
Thỏa vui ngày gọi nắng mơ chàng.
Mùa khơi gió thả người như ngọc
Buổi kết sương giăng bóng tựa vàng.
Khua nhẹ cánh hồng môi đỏ cũng...
Vẫy nhanh chồi thắm yếm nâu càng...

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Âm thầm




Phượng đỏ ve đàn gọi nắng chưa?
Mà nghe sóng hạ tưởng như vừa...
Rưng rưng lớp cũ, chiều mơ gọi...
Thổn thức tường rêu, gió mộng đưa...
Vẫn biết hoa tàn cho quả ngọt...
Nào hay nụ trổ gửi duyên thừa...

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Giấc mơ Vũng Tàu



Đến Vũng Tàu rồi... thỏa ước mơ!
Mây xen nước bạc sóng hôn bờ.
Hòa ngâm vịnh phú trao thân hữu
Gửi gió thương mình họa ý thơ.
Lựa tứ gieo vần đưa mắt thả
Xướng câu gửi bạn với tay sờ.