Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: THƠ LUẬT ĐƯỜNG

(Bát vỹ ƯƠNG)

 

Bài xướng:

Thơ Luật Đường

 

Cứ nghĩ làm thơ kiểu Luật Đường

Ba ngày chắc viết được mười chương.

Niêm vần ngữ nghĩa tìm luôn vướng

Lỗi bệnh văn phong thật khó lường.

Vỗ trán năm lần hồn chửa vượng

Vò tai bẩy lượt ý chưa tường.

Xem ra đã dính trò hoang tưởng

Hiểu thấu thi đàn nhức tới xương.

LƯU TRƯỜNG THỦY

 

 

Bài họa 7:

Luyện thơ Đường

 

Lẫm chẫm bò nhưng đã tịt đường

Thôi đành giã biệt mộng văn chương.

Tư duy có lẽ đang còn vướng

Nhận thức xem ra vẫn chả lường.

Luyện giũa nhiều năm tâm chẳng vượng

Rèn tu mấy bận ý chưa tường.

Tương lai sẽ mãi là không tưởng

Để được như người hẳn mục xương.

Sài Gòn, 16-4-2021.

TRẦN THÀNH

 

 

Bài họa 6:

Quá đau xương

 

Lòng ham viết lách thể thơ Đường

Học mãi rèn hoài chẳng trọn chương.

Đối, luật mày mò ngôn cứ vướng

Vần, niêm hý hoáy ngữ khôn lường.

Đau đầu ý tứ chưa khi vượng

Nhức não từ câu chửa lúc tường.

Thật khó mà hay đừng có tưởng

Khi làm mới hiểu quá đau xương.

Sài Gòn, 15-4-2021.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 5:

Cũng nhừ xương

 

Này ông “Chủ tịch” Hội thơ Đường

Cặm cụi đêm nào cũng mấy chương.

Nàng họa thông vần anh trật khưỡng

Chị gieo thất đối bạn không lường...

Vợ già thắc mắc đòi chia thưởng

Mắt thũng lem nhem đã thấu tường.

Nhắn cụ râu dài: Chơi mấy chưởng...

Cho tròn “bỉ chức” cũng nhừ xương.

TP Vũng Tàu, 15-4-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 4:

Ấy mà xương

 

Vì yêu mới lụy chiếu thơ Đường

Thảo mực đan từ được mấy chương.

Tí tởn tìm thầy đâu có tưởng

Mon men học bạn đã chi lường.

Mòn tâm vắt trí câu còn lượng

Bạc tóc thông đêm ý chửa tường.

Nợ chốn văn đàn hồn ngỡ vướng

Ta xài cổ thể ấy mà xương.

Hải Phòng, 15-4-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 3:

Rất xương

 

Khó gặm là thơ thể Luật Đường

Nhiều người vẫn ngại chốn văn chương.

Kia niêm ấy lỗi hoài còn ngượng

Vận đó từ đây mãi chả tường.

Chọn tứ phờ râu bao kẻ lượng?

Tìm câu mệt óc mấy ai lường?

Thêm hai cặp đối sao đừng cưỡng

Chỉ bấy nhiêu mà quả rất xương.

Sài Gòn, 15-4-2021.

NGUYN TH MINH

 

 

Bài họa 2:

Học làm thơ

 

Từng đi khắp nẻo vạn con đường

Học bạn theo thày trích cú chương.

Bát cú nghe ra còn chửa vững

Thất ngôn mới thật phải đo lường.

Sáng ra sửa lại vài câu xướng

Chiều đến hình như đã tỏ tường.

Biết phận thơ ca mình vẫn vướng

Thôi đành vui vẻ nhận phần xương.

Sài Gòn, 15-4-2021.

THIÊN KHÚC

 

 

Bài họa 1:

Cứng hơn xương

 

Nhiều năm rách đũng học thơ Đường

Đến buổi ra lò thuộc mỗi chương.

Chữ bảy – hòa thanh niêm khó cưỡng

Vần năm – kết tứ luật khôn lường.

Hằng đêm chỉnh sửa tâm còn gượng

Mấy bận thôi xao trí đã tường.

Mượn chốn thi đàn ra vận xướng

Đâu ngờ bát vỹ cứng hơn xương.

TP Bà Rịa, 15-4-2021.

PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét