Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Ngăn cách

 

Hơn một giờ bay đã tới quê

Cớ sao ly khách mãi không về.

Phải chăng đường đạo chìm sông hoặc

Hay tại nẻo trần lạc bến mê?

Hỏi thử mấy ai còn giữ ước

Và bao nhiêu kẻ đã quên thề.

Lòng người cách trở hơn ngàn núi

Trông cõi Ta Bà dạ tái tê.

 

Tái tê bởi lẽ cách ngăn lòng

Ân nghĩa nhạt nhòa tựa nước sông.

Gừng muối thời gian đà hết mặn

Trầu cau năm tháng đã thôi nồng.

Bạn còn quần tụ nơi thôn dã

Ta vẫn lạc loài giữa phố đông.

Dốc cạn ly cay ru giấc hyễn

Ân tình hờ hững có như không…

TX Phú Mỹ, 15-4-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét