Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: VẦN THƠ TRƯỚC GIÓ

  

Bài xướng:

Vần thơ trước gió

 

Thuở xưa Bầm dạy lớn làm người

Học lấy công bằng... ráng tập bơi...

Hạn hẹp b kênh dòm núi Thái

Cao cao ngọn cỏ ngước sông đời.

Tưởng khôn mà dại đầy hoa héo

San khó đổi buồn thoáng nụ tươi.

Quá nửa cuộc đời vui chửa trọn

Vần thơ trước gió gượng câu cười.

Vũng Tàu, 14-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

  


Bài họa 4:

Tiếng thơm để lại

 

Huyết cha sữa mẹ tạo nên người

Cho vẹn dáng hình thỏa sức bơi.

Phải đáng mày râu bên ruộng muối

Sánh hàng quân tử giữa mâm đời.

Tiếng thơm muôn thuở còn trong trẻo

Nghĩa cả ngàn năm mãi sáng tươi.

Trung hiếu vẹn toàn không hổ thẹn

Há chi hậu thế phải chê cười...!

Thanh Ba, 19-4-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN


 

Bài họa 3:

Vinh quang

 

Ước vọng nên danh giữa biển đời

Cho dù khó nhọc chẳng ngừng bơi.

Đường xa gió gội gồng chân bước

Đất lạ sương chan mím miệng cười.

Hạt ủ mầm ươm, cành nguyện tốt

Chăm chiều bón sớm, ngọn xin tươi.

Trời kia chả phụ hoa thành trái

Đặng chút vinh quang rạng rỡ người.

Sài Gòn, 15-4-2021.

NGUYN TH MINH

 

 

Bài họa 2:

Sống xứng Người

 

Đã sống làm sao sống xứng Người

Sông dài biển rộng nhẩn nha bơi.

Bờ kênh hạn hẹp chơi không thỏa

Ngọn núi vời cao ngó đã đời.

Mưa xối dập dồn con lộ tẻ

Gió lùa lất phất nụ hoa tươi.

Trẻ thời vất vả... già vinh hiển

Ngúc ngắc đùi rung hể hả cười.

 

Vũng Tàu, 15-4-2021.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

 

 

Bài họa 1:

Thỏa trí cùng thơ

 

Sinh giữa trần gian một kiếp người

Biết là bể khổ”... gắng đua bơi...

Mấy phen đuổi giặc còn đâu trẻ

Bao cuộc mưu sinh quá nửa đời.

Vun đắp nghĩa tình luôn tỏa sáng

Luyện rèn tâm đức mãi hồng tươi.

Bộn bề tạm gác dù chưa trọn

Thỏa trí cùng thơ góp tiếng cười.

Cẩm Khê, 15-4-2021.

TRẦN XUÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét