Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: CHUNG TAY CHỐNG DỊCH

 

Bài xướng:

Dịch giã

 

Sài Gòn vật vã họa lan xa

Dịch bệnh muôn nơi khổ những nhà.

Ấy chợ đầy dây rào kẻ tới

Kia đường lắm trạm xét người ra.

Băn khoăn việc hiếm đau lòng trẻ

Ảo não tiền khan buốt dạ già.

Chữa trị ngành y cùng dốc sức

Mong ngày khẩn cấp sớm rồi qua.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: DÒNG QUÊ

  

Bài xướng:

Dòng quê

 

Trở về thăm lại dòng quê cũ

Khấp khởi bao năm lòng ấp ủ...

Bên lở bên bồi nhẹ mái khua

Đi ngang về tắt lầy mưa đổ.

Hiền hòa xóm ngạ dốc đê xưa

Tĩnh lặng chiều tà em gái nhỏ.

Còn đó ai thầm gội nắng trưa

Chăn trâu kỷ niệm cắt thêm cỏ.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Xướng họa: TIỄN BIỆT

(Vận trắc)

 

Bài xướng:

Tiễn bạn

 

Tiễn bạn vương buồn men rượu đắng

Ngày qua chậm rãi đời nghe nặng.

Âu sầu phượng tủi đó cành nghiêng

Não nuột ve hờn kia tiếng vẳng.

Chữ BIỆT vừa khơi dạ thấy nhàu

Từ LY mới trỗi hồn thêm vắng.

Quan san mấy nẻo đẫm sương mờ

Hiu hắt canh dài yên giấc chẳng...!

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

Xướng họa: HƯỚNG VỀ MỘT NGẢ

(Vận trắc)

 

Bài xướng:

Hướng về một ngả

 

Cất bước ra đi từ giữa hạ

Màu bông phượng đỏ hồng lên má.

Ta vào lập nghiệp với rừng thiêng

Bạn đến tìm danh cùng đất lạ.

Dãi gió dầm mưa chí chẳng sờn

Qua ghềnh vượt thác lòng đâu ngã.

Từng ngày khó nhọc dẫu trăm phương

Mắt vẫn đăm đăm về một ngả...!

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Xướng họa: HỌA LAN

 

Bài xướng:

Họa lan

 

Gồng mình cả nước, họa đang lan

Tỉnh Bắc thành Nam khẩn cấp tràn.

Nọ trẻ rời nhà cơn hoảng hốt

Kia già đến viện giấc mê man.

Truy nguồn lấy mẫu từng giây xét

Chống nhiễm phòng lây mỗi khắc dàn.

Giải pháp “Năm K” – càng triệt để

Muôn người quyết chí dịch đà tan.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: THƠ LUẬT ĐƯỜNG

(Bát vỹ ƯƠNG)

 

Bài xướng:

Thơ Luật Đường

 

Cứ nghĩ làm thơ kiểu Luật Đường

Ba ngày chắc viết được mười chương.

Niêm vần ngữ nghĩa tìm luôn vướng

Lỗi bệnh văn phong thật khó lường.

Vỗ trán năm lần hồn chửa vượng

Vò tai bẩy lượt ý chưa tường.

Xem ra đã dính trò hoang tưởng

Hiểu thấu thi đàn nhức tới xương.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Xuân

 

Xuân đến ngàn cây ngát khoảng trời

Xuân bừng lộc biếc với nhành tươi.

Xuân vàng rẫy cải khoe bên lũng

Xuân trắng rừng mơ nở cạnh đồi.

Xuân sắc hoa hồng no ấm gợi

Xuân màu trái đỏ ngọt bùi khơi.

Xuân đem lộng lẫy trùm muôn vật

Xuân thổi tình yêu tới cuộc đời...!

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶP BẠN XA

 

Bài xướng:

Gặp bạn xa

 

Cách trở lâu ngày gặp bạn ta

Hoàng hôn nắng đổ bóng nghiêng tà.

Tay gầy mới nắm lời chưa hỏi

Mắt úa vừa nhìn lệ đã sa.

Lạc nghiệp người đi mơ đất khách

An cư kẻ ở luyến quê nhà.

Bên hiên đối ẩm chung trà nhạt

Tóc bạc dòm vào chợt xót xa!

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC QUÊ

(Tập danh các kiểu nấu món ăn)


Bài xướng:

Đãi tiệc quê

 

Bếp tỏa thơm UM, rộn góc làng

Xem kìa tiệc đãi quá rình RANG.

Hoa CHƯNG trước cửa nhìn tươm tất

Rượu xếp trong KHO thấy sẵn sàng.

HẤP tấp dù giăng, bàn vẫn đợi

TẦN ngần đĩa dọn, món chưa sang.

Đinh NINH khách khứa thường vô trễ

Ấy thế... QUAY ra đã chật hàng!

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THẾ CŨNG HAY

 

Bài xướng:

Thế cũng hay

 

Chả bén quan trường thế cũng hay

Ganh đua chẳng bận há lo rầy.

Bình trà sáng sáng thong dong chuyện

Cút rượu chiều chiều ngật ngưỡng say.

Rảnh hóng nhân tình coi đậm nhạt

Buồn nom thế thái ngẫm vơi đầy.

Giao lưu tứ hải vui bằng hữu

Thưởng ngoạn phiêu bồng với cỏ cây.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VÃNG CẢNH CHÙA

 

Bài xướng:

Vãng cảnh chùa

 

Thả gót chiều buông vãng cảnh chùa

Quên đời tất bật mọi hơn thua.

Mùi nhang ấm áp mùi nhang thoảng

Ngọn gió hiu hiu ngọn gió đùa.

Tĩnh trí bài kinh thong thả đọc

An lòng tiếng mõ nhịp nhàng khua.

Sân si khẽ nhủ thôi đừng vướng

Nhẹ nhõm chân đi cả bốn mùa!

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: TRĂNG

 

Bài xướng:

Trăng

 

Vạn vạn năm trôi cũng chửa già

Yêu thì gọi Nguyệt mến kêu Nga.

Ngày nhìn mảnh dẻ cong thân liễu

Bữa thấy tròn vo sáng mặt ngà.

Lắm rẫy nuôi trâu rồi mướn cuội

Dư vườn cấy lúa đặng trồng đa.

Chồng con chẳng bận kiêu sa thế

Để mặc nhân gian ngưỡng mộ à…!

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Đường thi hội mở


Rộn rã Sài Gòn đón khách đông

Ngày vui hội mở nắng thu hồng.

Vì yêu đó tặng êm đềm tứ

Bởi mến đây mừng rực rỡ bông.

Khởi nghiệp ta mơ buồm thuận gió

Đề danh bạn nguyện nước xuôi dòng.

Vườn thơ náo nức vươn chồi dậy

Mượt lá tươi cành thỏa ước mong.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: LUYỆN...



Bài xướng:
Luyện Trí

Chọn món văn chương luyện Trí già
Say cùng xướng họa nẻo thi ca.
Vần hay đó kết trong chiều muộn
Tứ mượt đây ươm giữa nắng tà.
Đặng phút hồn nhiên vui vẻ bạn
Cho ngày sảng khoái nhẹ nhàng ta.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VÀO TRẬN MỚI



Bài xướng:
Vào trận mới

Trăm ngày, những tưởng sắp bình an
Chỉ phút buông thôi dịch lại càn.
Xứ Quảng tơi bời cơn khẩn cấp
Thành Đà chật vật giấc nguy nan.
Hờn quân hiểm ác đem lây khởi
Giận lũ gian tham để nhiễm tràn.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Hoa xoan



Vì thương lặn lội mãi đi tìm
Tím ấy cho đời những dịu êm.
Lá hẹn trăng về in khắp ngõ
Bông theo gió tới rải đầy thềm.
Nào hương khối kẻ còn lưu dạ
Chả sắc bao người vẫn giấu tim.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CÙNG VƯƠN TỚI

(Thủ vĩ ngâm)



Bài xướng:
Cùng đi tới ánh mặt trời

Đồng tâm củng cố Hội thơ Đường
Bác học chân thành... rực ánh dương.
Phát triển thi nguồn tươi thắm sắc
Bảo tồn vốn cổ sáng ngời gương.
Ba miền góp sức xây nền nếp
Bốn cõi chung lòng lập kỷ cương.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Phượng hồng



Thắm thiết ngày vui giữa Hải Phòng
Ta về phượng đón rợp tầng không.
Quê Cha những buổi thương trào mí
Đất Cảng bao hôm nhớ ngập lòng.
Gặp sắc hoa xưa tròn ý đợi
Ôm người bạn cũ thỏa tình mong.

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VUI CÙNG BẠN THƠ



Bài xướng:
Mộng mơ hồn ngọc

Áo đỏ bên dòng quá mộng mơ
Hay chăng lữ khách dại tim khờ.
Hồ soi bóng nữ lồng khuôn cảnh
Nước rọi hình đồi ngự áng thơ.
Rộn rã chim ngân nồng khúc vọng
Du dương gió hát đượm câu chờ.