Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC QUÊ

(Tập danh các kiểu nấu món ăn)


Bài xướng:

Đãi tiệc quê

 

Bếp tỏa thơm UM, rộn góc làng

Xem kìa tiệc đãi quá rình RANG.

Hoa CHƯNG trước cửa nhìn tươm tất

Rượu xếp trong KHO thấy sẵn sàng.

HẤP tấp dù giăng, bàn vẫn đợi

TẦN ngần đĩa dọn, món chưa sang.

Đinh NINH khách khứa thường vô trễ

Ấy thế... QUAY ra đã chật hàng!

NGUYN TH MINH (Sài Gòn)

 

 

Bài họa 6:

Hội làng

 

Đã mấy năm qua mới hội làng

Ôi kìa... Tiệc đãi quá rềnh RANG.

XÔI gà, vịt NƯỚNG bày ra khắp

LUỘC thịt, lòng KEN xếp chật sàng.

Rượu NẤU, bia HÂM mời chú lại

Tôm LÙI, vịt LỘN rước cô sang.

Khi về thấy GÓI nhiều hương vị

Biếu cụ phần to... một chút hàng.

Trảng Bom, 14-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài ha 5:

Tiệc tất niên

 

XÔI thơm tỏa ngát tận đầu làng

Đãi tiệc tất niên thật rnh RANG.

Cửa trước hoa CHƯNG vườn dị mộng

sau chuối LUỘC cảnh đồng sàng

Cỗ bàn XÁO, LẨU đương bày sẵn

Khách khứa RIM, TRẦN đã kéo sang.

Lối xóm bà con QUAY quắt đợi

ỐP LA... CƠM nếp NẤU đôi hàng.

Vũng Tàu, 14-12-2020.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

  


Bài họa 4:

Cỗ quê

 

Thấy khói UM lên ở giữa làng

Bên người tất bật kẻ thì RANG.

CHƯNG xanh cá NƯỚNG bày tràn rổ

Gấc đỏ chè KHO chất ngập sàng.

Những món TẦN gà luôn lịch sự

Từng phần HẤP mực quá cao sang.

NINH giò vội vã mong nhanh thấu

Nức mũi heo QUAY cũng xếp hàng.

Sài Gòn, 13-12-2020.

HÀ NGỌC LUYỆN

 

 

Bài họa 3:

Khách chào hàng

 

UM tùm chó NƯỚNG, rộn sân làng

Vịt LUỘC gừng cay, tôm rảo RANG.

Bánh bóc CHƯNG xanh, đầy chạn bát

Nồi KHO chép béo, chật giần sàng.

Bên kia cá HẤP, đang chờ đợi

Cạnh đó chim TẦN, sắp dọn sang.

Lưỡi lợn măng NINH thêm chút miến

QUAY kịp đón khách chào hàng!

Sài Gòn, 13-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

  


Bài họa 2:

Đợi món Thơ

 

Tú Râu, Cử Chế cưỡi RIM làng

Ngồi “Quán bà Minh” đãi bắp RANG.

LẦU, LUỘC, NƯỚNG, KHO,... bày đủ món

CHẠO, CHIÊN, TẦN, NỘM,... nhắm vơi sàng.

Khách thơ khoái HẤP thèm BIA ngoại

Người nhậu mần UM thích RƯỢU sang.

Mãn tiệc QUAY về CHƯNG vế đối

Thêm XÀO, XÁO đợi... món THƠ... hàng...!

Vũng Tàu, 13-12-2020.

Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Quán bà Minh

 

Quán LẨU bà Minh đắt nhất làng

Nhiều hôm có cả tép đồng RANG.

KHO tộ sắp đầy lưng bát

Ốc LUỘC chanh bày chật cả sàng.

Khách lạ thầm khen chưng NỘM đẹp

Người quen khéo lựa món RIM sang.

Trưa về chả NƯỚNG cơm canh đủ

Gọi đĩa mỳ CHIÊN đã hết hàng.

TP Bà Rịa, 13-12-2020.

Tú Râu PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét