Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: CHÚT TƠ SẦU

  

Bài xướng:

Chút tơ sầu

 

Cái lạnh nào hơn nỗi rét lòng

Như dường tê tái giữa mùa đông.

Chẳng lo trời chuyển dài hay ngắn

Chỉ ngại tình xa nhạt hết nồng.

Thương bóng mơ hình ôm tiếc giận

Trách mình lạc lối nhớ buồn trông.

Lẽ thường phận gái hay thua thiệt

Son sắt vẫn xin vẹn chữ đồng.

HOA TÂM

 

 

Bài họa 3:

Chữ tâm đồng

 

Bầm gan tím ruột, buốt trong lòng

Giá lạnh hơn là ngọn bấc đông.

Bến cũ thuyền trôi, bờ cạn vắng

Nhà xưa bếp lụi, lửa phai nồng.

Tình bèo một sớm hoài mong đợi

Nghĩa nước muôn trùng vẫn ngóng trông.

Đã biết rằng xa, không trở lại

Mà sao khắc khoải… chữ tâm đồng.

Sài Gòn, 25-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

  


Bài họa 2:

Đau lòng rượu

 

Quán Heo tiệc đặt mấy mâm lòng

Bạn rượu xa gần đến đủ đông.

Hấp, nướng, chiên, xào... mồi ngát lộng

Chạm, nâng, uống, rót... rượu thơm nồng.

Thương chồng góc quán mê hồn xổng

Xót vợ giường nhà mỏi mắt trông.

Chợt tỉnh bàng hoàng cơn ác mộng:

Ò... e... biệt tiễn... rượu ra... đồng...

 

Vũng Tàu, 12-2020.

NGUYỄN THANH BÌNH

  


Bài họa 1:

Bên lòng

 

Thương ai chỉ biết để trong lòng

Hạ mãn thu vàng đến rét đông.

Má lúm còn không phô sắc thắm

Môi se nguyên đó đượm hương nồng.

Nhớ khi mộng đẹp màng vươn tới

Say lúc mơ tình mải dõi trông

Nghe bước xuân đi bừng nắng gọi

Hoa thơm vươn cánh rợp nương đồng.

Vũng Tàu, 19-12-2020.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét