Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Nhã. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh Nhã. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: THAO THIẾT LẮM

 

Bài xướng:

Thao thiết lắm

 

Lâu rồi chẳng được ghé thăm nhau

Biết tỏ cùng ai hỡi Vũng Tàu...?

Đất đỏ trung cường lưu vạn đại

Quê lành hiếu nghĩa để ngàn sau.

Làm ăn mỗi lúc tiền dư dả

Chống nhiễm từng hôm dịch yếu xàu.

Nhớ đã vo tròn thao thiết lắm

Mong ngày tái ngộ sớm hoàn mau!

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Xướng họa: XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT KHÁCH

  

Bài xướng:

Xuân về trên đất khách

 

Ngợp cảnh đông về khắp ngõ đây

Trời tuôn tuyết phủ lạnh vương đầy.

Âm thầm tuổi cộng dồn bao tháng

Lẳng lặng mùa giăng nhớ mỗi ngày.

Đã thấy sương dày nghe gió tạt

Còn mơ chốn cũ chạm niềm say.

Lòng luôn vọng tưởng miền xa ấy

Thổn thức người ơi nỗi nghẹn này.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC CHÂN CHIỀU

 

Bài xướng:

Bước chân chiều

Ngũ độ thanh.

 

Tuổi mộng xa vời dỗi bóng câu

Thầm mơ cái buổi hẹn ban đầu.

Ngày xưa ảnh nói tin lời mật

Lối cũ em về nhỏ giọt châu.

Thuở ấy say tình tim rộn rã

Chừ ai lỗi bước dạ u sầu.

Mây buồn rủ rượi hờn chim sáo

Lặng lẽ chân chiều vướng bể sâu.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶP BẠN XA

 

Bài xướng:

Gặp bạn xa

 

Cách trở lâu ngày gặp bạn ta

Hoàng hôn nắng đổ bóng nghiêng tà.

Tay gầy mới nắm lời chưa hỏi

Mắt úa vừa nhìn lệ đã sa.

Lạc nghiệp người đi mơ đất khách

An cư kẻ ở luyến quê nhà.

Bên hiên đối ẩm chung trà nhạt

Tóc bạc dòm vào chợt xót xa!

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: LỠ LÀNG

  

Bài xướng:

Lỡ làng

 

Chẫu chàng có chửa chết còn cay...

Thậm thụt thầm thương thử theo thy...

Tỉnh táo tỏ tường tâm trót trải...

Mơ màng mê mẩn mẹ mần may...

Vấn vương vờ vịt vui vầy vẫn...

Nhung nhớ nhẩn nha nhập nhẹm này...

Lay lắt lửa lòng lâm lụy lỡ...

Hững hờ héo hắt... hỏi hoài... hay...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: VẦN LẠ

 

Bài xướng:

Vần lạ

 

Thơ mà gặp phải cái vần Ôn

Chẳng khác rượu ngon bỗng hóa cồn.

Lớ ngớ loanh quanh thành kẻ dại...

Nhẹ nhàng uyển chuyển ấy người khôn !

Rỉ tai nói nhỏ về giai thoại

Tít mắt cười duyên bởi tiếng đồn.

Một thuở Bút Tre gieo tứ lạ

Nghe rồi vừa thích lại vừa nôn.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Du lịch Vũng Tàu

(Thủ vĩ giao duyên; song ngữ)

 

Xa mũi Nghinh Phong gió thoảng vời

Xa ngàn hải lý biển trùng khơi.

Đáo phi sóng điện phôn bay tới

Ngôn xuất đường không dếmở lời.

Ước hiệp nam thanh chàng giữ hẹn

Vui cùng nữ tú ả đùa chơi.

Nhân tình run rủi cơ duyên dịp

Thiên m k quan ngắm đẹp trời.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Vô cảm

(Giao cổ đối)



Tớ cười vô cảm, chủ kêu ca
Mạt pháp k cương? Dấy nệ hà.
To... khóa văn phòng chui lỗ bướm
Nhỏ... lười bổn phận rúc đài hoa.
Chửi bao kẻ ác mồm không chán
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà(*)

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Xướng họa: THUYỀN ĐƠN



Bài xướng:
Thuyền đơn

Đơn thuyền lạc lõng biển mênh mông
Ráng nhuộm làn xanh bỗng ửng hồng.
Thả giữa dòng trôi nhìn sóng động
Thương bờ bến chạnh tủi niềm trông.
Chìm trong nắng ngã mơ vòm cổng
Nghĩ chuyện ân rời níu khoảng không.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Nghiện game



Một cái mu bu mãi chẳng vừa
Dùng đồ công nghệ khác hơn xưa.
Tòn teng khúc cán trên khuơ đủ
Ềnh ệch bàn cân dưới nỏ thừa.
Sóng điện ập vào như bão táp
Màn hình thu nhận ta mây mưa.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: TIẾNG QUÊ



Bài xướng:
Tiếng quê

Em hòa mây trắng dạt ngàn phương
Nam Bắc vào ra nhớ bản Mường.
Bởi trót se tơ cùng chữ nghĩa
Nên dành dan díu với văn chương.
Công danh đã hết thời hoa mộng
Sự nghiệp còn in dấu bụi đường.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Nghệ thuật chiều...



Diều chung sải cánh thuận dùng chiêu
Điều nhả cho nhau vốn đã nhiều.
Nhấn cỡ sức hơi không nhớ cẩn
Liều pha sản lượng chả là phiêu.
Cả lâu vì vế cần câu Lã
Kiều tủi chi vai gánh củi Tiều.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: BÁN CHỒNG



Bài xướng:
Bán chồng

Rỗng túi đầu xuân chẳng một đồng
Lương kỳ chửa tới két nằm không.
Mâm son tủi trước làn tro phủ
Đũa mốc buồn sau ánh điện hồng.
Ngóng vụ cau non trầu héo cuống
Mong mùa bắp đỏ lúa tàn bông.
Nhìn quanh vật dụng đâu nên giá
Tặc lưỡi đành thôi bán tấm chồng...