Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vô cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Vô cảm

(Giao cổ đối)



Tớ cười vô cảm, chủ kêu ca
Mạt pháp k cương? Dấy nệ hà.
To... khóa văn phòng chui lỗ bướm
Nhỏ... lười bổn phận rúc đài hoa.
Chửi bao kẻ ác mồm không chán
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà(*)

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Vô cảm

Trước lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) Vũ Hán gây ra, nhiều cửa hàng thuốc tại Hà Nội đã đẩy giá khẩu trang y tế lên gấp nhiều lần mà vẫn cháy hàng. Nhiều người không mua được khẩu trang y tế như khuyến cáo đành chuyển sang khẩu trang vải, nhưng đều băn khoăn với câu hỏi: Không biết có tác dụng ngăn chặn nguồn lây virus nCoV hay không?.



Vô cảm

Đầu cơ trục lợi hốt gom hàng
Tăng đến năm lần giá khẩu trang.
Vô cảm chẹn hầu người khắp phố
Đang tâm móc túi kẻ cùng làng.
Khó khăn ao ước bầu thương bí
Hoạn nạn cầu mong bạc quý vàng.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Vô cảm

(Vịnh Thúy Vân)



Thấy cảnh Đạm Tiên chẳng động lòng
Gia đình gặp nạn cứ như không!
Chị thì trăn trở bầm tim nhói
Em vẫn vô tư thắm giấc nồng.
Mày nở phương phi trơ tựa phỗng
Mặt tròn vành vạnh giá như đồng.