Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Cẩn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Ngọc Cẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VƯỜN NHÀ

(Tập danh về Cây)

 

Bài xướng:

Vườn nhà

 

Sen Hồng giữa vụ ngát Hương xa

Nụ Bưởi tinh khôi nụ ướp Trà.

Kẽo kẹt bờ Tre mong nắng sớm

Lao xao bụi Trúc ngóng trăng tà

Hàng Na hớn hở chờ thu tới

Khóm Cúc mơ màng tiễn hạ qua

Kĩu kịt Me đùa sau kẽ lá

Đi đâu cũng nhớ Khế quê nhà!

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Về Yên Bái

Kính tặng Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam tỉnh Yên Bái,
nhân Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 2022 ngày 19-9-2019.



Mây núi Nhược Sơn(*) dạ vấn vương
Ruộng Mù Cang Chải đỉnh mù sương.
Rọc Vần, Vệ Quốc(*) danh lừng sáng
Bến Ngọc, Âu Lâu(*) tiếng kiên cường.
Thái Học(1) gương xưa tâm tỏa rạng
Họ Hà(2) ngày ấy trí soi gương.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Bảy mươi xuân



Thấm thoát qua rồi bảy chục xuân
Đường dài vẹt gót trải phong trần.
Mấy mươi năm gắng hồng tâm đức
Suốt một đời chăm sáng nghĩa ân.
Bởi quý nghiệp nghề vun cội phúc
Biết lường thế sự dưỡng cành nhân.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Non nước ngàn năm




Bốn ngàn năm trước mở non sông
Dựng nước Văn Lang, giống Lạc Hồng.
Nghĩa Lĩnh địa linh lừng bốn cõi
Phong Châu nhân kiệt sáng muôn dòng.
Hùng Vương khởi thủy xây nền móng
Con cháu kế thừa giữ Tổ tông.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Tới Vũng Tàu



Vượt sóng vươn khơi những chuyến tàu
Bạn từ Phú Thọ, xứ Phong Châu.
Về thăm Thị Vải sông hồng điện
Đến với Thùy Vân sóng bạc đầu.
Bình Giã chiến công lừng thuở ấy
Phước Long đổi mới rạng mai sau.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: BÁN CHỒNG



Bài xướng:
Bán chồng

Rỗng túi đầu xuân chẳng một đồng
Lương kỳ chửa tới két nằm không.
Mâm son tủi trước làn tro phủ
Đũa mốc buồn sau ánh điện hồng.
Ngóng vụ cau non trầu héo cuống
Mong mùa bắp đỏ lúa tàn bông.
Nhìn quanh vật dụng đâu nên giá
Tặc lưỡi đành thôi bán tấm chồng...