Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: VƯỜN NHÀ

(Tập danh về Cây)

 

Bài xướng:

Vườn nhà

 

Sen Hồng giữa vụ ngát Hương xa

Nụ Bưởi tinh khôi nụ ướp Trà.

Kẽo kẹt bờ Tre mong nắng sớm

Lao xao bụi Trúc ngóng trăng tà

Hàng Na hớn hở chờ thu tới

Khóm Cúc mơ màng tiễn hạ qua

Kĩu kịt Me đùa sau kẽ lá

Đi đâu cũng nhớ Khế quê nhà!

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Lòng say



“Đường luật Vũng Tàu thơ đến tay
Thơm mùi hoa sứ khiến lòng say.
Mừng trang giấy trắng tình huynh đệ
Nhớ bút mực xanh mốc tháng ngày.
Ngôn ngữ thi nhân sâu sắc tuyệt
Câu từ tác giả mượt mà hay.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Biển Vũng Tàu



Biển rộng trong xanh bến Vũng Tàu
Thuyền neo kín bãi ghé chân cầu.
Hàng lên xuống cảng còi khuya sớm
Tàu đến đi luồng rẽ lạch sâu.
Cái Mép ngày đêm vui bốn biển
Thùy Dương năm tháng tiếp năm châu.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thăm Côn Đảo



Côn Đảo vươn mình trước biển sâu
Anh hùng bất khuất dám đương đầu.
Nhục hình chuồng cọp không nao núng
Đày ải cùm gông chẳng cúi đầu.
Khí phách tử tù luôn sáng chói
Tinh thần cộng sản khó phai màu.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Ngày hội Đường thi



Ngày hội Đường thi tại Vũng Tàu
Một năm đằng đẵng đợi chờ nhau.
Hải Phòng đô thị bừng hoa đỏ
Bà Rịa thùy dương nối nhịp cầu.
Bầu bạn nơi nơi về dự hội
Văn chương muôn ngả tới gieo câu.