Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Phạm Thị Liên


PHẠM THỊ LIÊN – Bút danh: Hải Đường.
Sinh năm 1941.  Điện thoại: 0945.687.823
Địa chỉ: Số 27, Tô Nguyệt Đình, Hương Sơn, Long Hương, TP Bà Rịa.



Quê tôi

Quê tôi đẹp lắm bạn thơ ơi!
Người nhớ về thăm đã hẹn rồi.
Long Hải chờ ai nghe biển hát
Vũng Tàu đợi bạn ngắm mây trôi.
Thùy Vân tắm mát lòng khoan khoái
Bãi Trước tâm tình dạ thảnh thơi.
Xứ biển thân yêu, rời chẳng nỡ!
Ta về đây thỏa thích vui chơi.



Phong cảnh Vũng Tàu

Mời bạn về thăm cảnh Vũng Tàu
Biển xanh cá giỡn đuổi theo nhau.
Thùy Vân đợi gió cây xanh lá
Bến Đá chờ trăng sóng bạc đầu.
Người ở trông theo thương Bãi Dứa
Ai đi ngóng lại nhớ hàng cau.
Bạch Dinh hoa sứ hương thơm ngát
Du khách thả hồn ngắm Bãi Sau.



Mừng xuân

Xuân về tô thắm đẹp trang thơ
Đem những tin vui thật bất ngờ.
Bướm lượn thêu hoa tràn mộng ước
Én nghiêng dệt nắng tạo niềm mơ.
Thi nhân đa cảm còn vương vấn
Thiếu nữ ưu tư mải thẫn thờ!
Tất cả rộn ràng khi tết đến
Cây xanh nảy lộc búp non tơ.



Một thời

Tôi đùa thiên hạ để cho vui
Trái cấm thơm ngon chỉ một thời.
Khi đã tóp teo thời chán ngấy
Lúc còn căng mọng mới ngon xơi.
Tiểu nhân ngắm nghía rồi dông thẳng
Quân tử tò mò vội tháo lui.
Không biết bao nhiêu người háo hức
Nguồn cơn tường tận, chắc... chuồn thôi.



Lỡ làng

Tủi phận thân em kiếp lỡ làng
Người ta có số hưởng giàu sang.
Ngồi trông lá rụng lòng tê tái
Đứng ngắm hoa rơi dạ nát tan.
Sương sớm lung linh tô nắng đẹp
Mây chiều lởn vởn giỡn hoa tàn
Đêm nằm chua xót thầm ngao ngán
Tủi phận thân em kiếp lỡ làng.



Nhận quà

Mùng tám tháng ba nhận đóa hồng
Để rồi xao xuyến mãi trong lòng.
Bao mùa thu đến cây thay lá
Mấy độ hè sang phượng nở bông.
Nhớ thuở tóc xanh lời hẹn lỡ
Bây giờ đầu bạc ý hằng trông.
Lời thề không trọn nên dang dở
Nuối tiếc làm chi để uổng công.

PHẠM THỊ LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét