Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VŨNG TÀU VẪN ĐỢI

Tác giả bài xướng.

Bài xướng:
Vũng Tàu vẫn đợi

Nơi triền cát trắng hẹn chờ nhau
Hãy đến cùng em ngắm Vũng Tàu.
Vạn buổi thuyền đi thương bãi Trước
Trăm chiều sóng cuộn nhớ bờ Sau.
Non xanh dệt thảm vườn nhiều sắc
Nước biếc thêu hoa biển lắm màu.
Tím phía chân trời lòng vẫn đợi
Anh về lối nhỏ dưới hàng cau.

TRẦN CHÂU HOÀN (Xương Rồng Tím)



Bài họa 10:
Mai sau

Ô kìa vàng nắng nhuộm vai nhau
Hơi thở choàng lên biển Vũng Tàu.
Trời đất nhân duyên không hẹn trước
Ta mình thiên số có chăng sau?
Gửi vào ước mộng trong muôn kiếp
Đằm thắm yêu thương một sắc màu.
Huyền ảo Hạ Long từng ngọn sóng
Vôi trầu Hà Tĩnh quyện cành cau.

LÊ HỮU LỊCH (Hạ Long)




Bài họa 9:
Hội ngộ

Nhớ ngày hội ngộ đến cùng nhau
Anh với em chung một chuyến tàu.
Đã hẹn lại lên ngày gặp lại
Chờ mong sẽ đến buổi lần sau.
Vũng Tàu đất khách ngời hoa thắm
Hà Tĩnh quê hương rực trái màu.
Tình bạn thắm nồng luôn nhớ mãi
Để thêm gắn bó tựa trầu cau.

TRẦN NGHỊ (Hà Tĩnh)



Bài họa 8:
Duyên thơ

Trải niềm thơ phú đến bên nhau
Mượn vận Đường Thi kết chuyến tàu.
Dăng tứ bắc cầu chàng chẳng cuối
Thả từ trải nhịp thiếp nào sau.
Vén mây nắng tỏa cây tươi thắm
Đón nguyệt sương đan nhụy ngát màu.
Thấp thoáng hình ai từng cấy mộng
Vườn xinh còn đó những chùm cau.

CAO LÃNH HÙNG



Bài họa 7:
Vẫn chờ

Dẫu rằng nắng cháy vẫn mong nhau
Đợi mãi nào nghe tiếng còi tàu.
Giận dỗi gì chăng mà chẳng ghé
Buồn trông thấu chửa bảo chờ sau.
Quê hương vạn dặm nào ai tỏ
Đất khách muôn phương thắm mấy màu.
Biền biệt vời xa đời thấu hiểu
Còn đâu duyên nợ hỏi trầu cau.

QUANG CHIÊM



Bài họa 6:
Đến với nhau

Ta ở khắp miền đến với nhau
Chỉ qua máy tính chẳng cần tàu.
Ai yêu cứ đến, đâu người trước
Ai thích hướng về, có kẻ sau.
Ngàn dặm muôn nơi nào mấy cảnh
Trăm đường vạn nẻo đủ bao màu.
Miễn là chung ý vui thơ phú
Như thể vôi trầu quện với cau.

PHẠM MINH TIẾN (Hải Phòng)



Bài họa 5:
Mừng hội viên mới

Câu lạc bộ này gắn bó nhau
Giống như thủy thủ một con tàu.
Dựng xây nền móng, ơn người trước
Phát triển lâu đài, nhớ kẻ sau.
Lập ý, tìm từ thêm thắm sắc
Gieo vần, chọn tứ lại tươi màu.
Vườn thơ nở rộ xanh ngan ngát
Đẹp tựa giàn trầu dưới bóng cau.

PHẠM VĂN DƯƠNG (Vũng Tàu)



Bài họa 4:
Giữ lửa...

Lên mạng là ta gặp được nhau
Dân Nam sành điệu lối thơ Tàu.
Noi theo gương sáng tiền nhân trước
Để lại vần vui hậu thế sau.
Biển rộng nương mình mây gửi bóng
Núi cao tràn ánh nắng khoe màu.
Nước non ngàn dặm gần gang tấc
Chớ nhạt tình... cho úa đỏ cau.

PHẠM NGỌC TOÀN



Bài họa 3:
Vũng Tàu vẫy gọi

Địa hải duyên tình gắn kết nhau
Trời xanh cát trắng bến chờ tàu.
Thuyền trôi tấp nập về bờ Trước
Sóng ruổi lô nhô tới bãi Sau.
Thủy mạc hoàng hôn tô đủ sắc
Sơn lâm rạng rỡ vẽ muôn màu.
Niềm tin vẫy gọi người xa xứ
Vãng cảnh quê hương rợp bóng cau...

PHẠM VĂN ƠN



Bài họa 2:
Nhớ Vũng Tàu

Kết thúc chiến tranh tạm biệt nhau
Chia ly nhớ mãi tiếng còi tàu.
Anh đi biển lặng thương bờ trước
Em ở sóng gầm nhớ bãi sau.
Xa đất Vũng Tàu giầu nhạc điệu
Về quê Quan Họ đẹp tươi màu.
Bao giờ trở lại miền thương nhớ
Tặng lá trầu vàng với trái cau.

TRẦN HẢO (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Mong ngày hội ngộ

Nơi này ta đã hẹn cùng nhau
Nhớ mãi lời em ở Vũng Tàu.
Buổi ấy mưa rơi tràn ngõ trước
Chiều nay nắng rọi ngợp đường sau.
Vườn xưa rực rỡ hoa bao sắc
Lối cũ lung linh cảnh lắm màu.
Dẫu có xa xôi mình vẫn đợi
Mong ngày hội ngộ ngát hương cau.

THẾ HOÀN (Bắc Ninh)

       * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét