Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Chùm thơ vui của Nguyễn Huy Vụ



Thả thơ lên trời
(Nhớ ngày Thơ Việt Nam)

Dưới chẳng ai coi mới thả trời
Theo làn gió cuốn tít mù khơi.
Lắm anh rửng mỡ ưa bày đặt
Nhiều chị thừa gân khéo vẽ vời.
Trên đó kẻ sang buông giọng nhảm
Ngoài kia người khó lệ còn rơi.
Nguyên tiêu trùng với ngày thơ Việt
Thi sĩ thời nay thật hết lời…

02-3-2018



Quét hoa cảm tác

Quét đám hoa tàn rụng dưới sân
Thoảng nghe sâu thẳm tiếng lòng ngân.
Trăm năm tết đáo chừng nhiêu bận
Trọn kiếp xuân khai chỉ một lần.
Ta mải phiêu bồng nơi viễn xứ
Em còn giũ lụa chốn sông Vân?
Ba vạn sáu ngàn âu chẳng mấy
Ngó cánh huê rơi thoáng ngại ngần.

04-3-2018



Thương phở...

Suốt đêm không ngủ được vì lo
Sợ quán người em ế phở bò.
Dấp cá mùi tàu đành bỏ phí
Hành tây húng quế phải đem cho.
Canh khuya đâu kẻ cùng gom bếp
Khắc sớm nào ai phụ chọc lò?
Càng nghĩ lòng càng thao thức mãi
Tự mình phải nén mấy cơn ho.

02-3-2018



Mê phây

Mê mải suốt ngày “lốc” với “phây”(*)
Trải lòng, không biết với ai đây?
Thơ văn tóm lại dăm bài tếu
Chữ nghĩa gom vô một chén đầy.
Vẫn cứ ngạo đời khoe giọng sến.
Lại còn đắc ý hạ cờ tây.
Người trề kẻ nguýt mà không ngán
Da mặt dường như lúc mỗi dày…

(*) Blog & Facebook
04-3-2018



Đeo

Bỏ thì thấy tiếc phải đành đeo
Dẫu biết thơ văn rẻ quá bèo.
Thiếu bạc tính tình thành kiết cú
Khan tiền vóc dáng hóa tong teo.
Dăm câu lục bát hoài se sắt
Mấy vận Đường thi mãi chán phèo.
Phận số bút nghiên dường nghiệt ngã
Nửa đời tơi tả đã bao keo…
05-3-2018



Hai Lúa tâm sự

Hai lúa làm thơ phỏng có sao?
Hư danh bao kẻ vẫn lao vào.
Cuốc liềm ắt hẳn tâm không ngạo
Khoa bảng chắc gì đức đã cao.
Cướp lắm đất nhà rồi lếu láo
Tham nhiều tiền bạc hóa vênh vao.
Quá quen uốn gối thành điêu xảo
Bằng cấp gom vào hỏi mấy bao.

05-3-2018



Quốc tế phụ nữ 

Mùng Tám tháng Ba lại sắp về
Ngẫm mình chợt xót kẻ đa thê.
Sờ lưng bạc hẻo đành quên ước
Nắn túi tiền khô phải lỗi thề.
Tặng mãi thơ rồi e vỡ mộng
Ăn hoài bánh vẽ sợ tan mê.
Năm nay chắc phải tìm chiêu khác
Xuống phố tự nhiên dạ não lề.

05-3-2018



Thiên di

Chân trời mòn mỏi cánh thiên di
Hỏi bạn phương xa có nhớ gì
Hoang hoải thời gian hình kẻ đợi
Nhạt nhòa năm tháng bóng người đi.
Đâu hay hoa nở chừng nhiêu bận
Chẳng nhớ xuân qua đã mấy kỳ
Sực thấy mai tàn bên bậu cửa
Đôi hàng dư lệ lại hoen mi...

05-3-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét