Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: TẶNG EM NHÂN NGÀY 8-3



Bài xướng:
Tặng em

Tặng em mồng Tám(*) mấy vần thơ
Để thỏa trong anh nỗi đợi chờ...
Công việc tròn đầy không trễ nải
Tình yêu trọn vẹn chẳng thờ ơ.
Tâm hiền, sớm tối tu nhân đức
Trí cả, ngày đêm tạo nghiệp cơ.
Rảnh rỗi bạn bè san sẻ... nghĩa
Cuộc đời sáng đẹp tựa vần thơ.

(*) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Phú Lạc Phố, 06-3-2018
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 6:
Tình yêu

Mồng Tám tháng Ba rộn tiếng thơ
Viết nhanh kịp gởi kẻo ai chờ...
Hương nồng em giữ luôn tươi sáng
Nghĩa thắm nàng trao chẳng ú ơ...
Trung hậu khai thông đường hoạn nạn
Đảm đang gỡ rối lối sa cơ.
Ngoài êm trong ấm chung mơ ước
Trân quý tình yêu đẹp tựa thơ!

Tánh Linh, 08-3-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 5:
Lời người vợ
(Nhân ngày 8-3)

Em đâu thích dụ... tặng chi thơ!
Chàng phỉnh như còn nhỏ dại... ơ...!?
Nội trợ năm năm vai đảm nhiệm
Ngoại giao tháng tháng trí căn cơ.
Ước mong chồng giỏi lòng mong ước...
Chờ đợi con khôn dạ đợi chờ...!
Đầu bạc răng long tình mãi ấm
Mới là tuyệt tác... mới là thơ...!

07-3-2018.
TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 4:
Mộng như thơ

Mẹ cu vốn dĩ chả ưa thơ
Ngày Tám tháng Ba vẫn ngóng chờ?...
Thổn thức canh dài,... lời thủ thỉ
Mơ màng đêm vắng,... tiếng ầu ơ.
Thư dung nhã nhặn,... quen nền nếp
Phúc hậu nhân từ,... né cáng cơ(!)
Ngày mắc hội đoàn, đêm nũng nịu
Kề vai sát má,... mộng... như thơ!

Hà Nội, 07-3-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 3:
Ngày Tám tháng Ba

Đã bấy lâu nay chả tặng thơ
Tháng Ba mùng Tám vợ đang chờ.
Viết bài Đường Luật... lèo câu “Ớ”
Họa tứ bướm hoa... thiếu vận “Ơ”
Xuân chửa qua đi, Hè chửa... cớ?!
Thu về ngấp nghé, Đông về... cơ?!
Dáng anh vẫn hiện lên trong nớ
Đoàn tụ ta cùng chắp... tặng thơ.

Hiền Đa, 07-3-2018
ĐỖ BẢO ĐIỀN



Bài họa 2:
Thư Tám tháng Ba

Gửi về dưới ấy ít lời thơ
Chắc hẳn bà không có ý chờ.
Bởi lẽ tâm hồn thuần mộc mạc
Cùng nền chữ nghĩa vốn u ơ.
Nửa đời đầm ấm bền như thế
Một buổi om sòm sáo quá cơ.
Cháu mạnh nhanh về tôi nhớ quá
Bảo thằng... đọc hộ kẻo hoài thơ!

Việt Trì, 07-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 1:
Áng thơ vô ngôn

Vốn liếng cơ hàn, chỉ có thơ
Quà khi lễ lạc, vợ đâu chờ.
Đôi vần mót lại niềm âu yếm
Mấy chữ  trườn quanh nỗi ất ơ.
Nhớ buổi liêu xiêu tìm lẽ sống
Thương ngày lọ mọ ngóng thời cơ.
Hai sương một nắng qua lầy lội
Với nghĩa tình kia tuyệt áng thơ!

Đồng Nai, 06-3-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH

       * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. 

1 nhận xét:

  1. Xin được chia sẻ trên trang nhà:

    http://lylang.blogspot.com/2018/03/mung-tam-thang-ba-tho-xuong-hoa.html

    Trả lờiXóa