Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Chúc cho ai dẫu một lần

Chùm thơ Đường Luật nhân ngày 8-3 của Vũ Duy Tiến.



Thương Mẹ
(Nhân ngày 8-3)

Thương Mẹ quanh năm tắm nắng đồng
Cho mùa trĩu hạt lúa thơm bông.
Đường khuya mỏi gối mòn chân đất
Ngõ sớm sa sương xót cõi lòng.
Lận đận khơi dòng trên bến đợi
Gian nan trở gánh giữa chiều mong.
Có ai khắc họa người muôn nỗi
Ấp ủ bên con vẹn ý chồng.



Mình em
(Tặng sự cô đơn và thông cảm 8-3)

Thế là chỉ có một mình em
Nghe gió đi qua động cánh rèm.
Thương những mầm non đành khép nỗi
Sợ bao sương lạnh mới cài then.
Ngày xanh se lại trên làn tóc
Đêm trắng dài ra trước ánh đèn.
Tiếng gọi xa xôi mà thổn thức
Dốc đèo em đã vượt nhiều phen...



Nét xuân

Nào có bao giờ được thảnh thơi
Em đi trang trải giữa dòng đời.
Nét xuân phảng phất trên gương mặt
Khóe mắt long lanh dưới ánh trời
Nhớ lại một thời khi đắm đuối
Quên sao năm tháng lúc chơi vơi.
Bao phen gánh nặng vai đau mỏi
Lặn lội đường xa nhớ lấy lời.



Xuân buồn

Những muốn cùng em thảo mấy vần
Mừng cho năm mới để chơi xuân.
Tiếc làn sương lạnh giăng đầy ngõ
Khổ nỗi mưa dầm đọng ngợp sân.
Ly rượu đâu say người lữ thứ
Chén tình nào thỏa bút thi nhân.
Đào Mai nguyên đó còn nguyên nụ
Thì chúc cho ai dẫu một lần.

VŨ DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét