Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Xướng họa: MẠT ĐẠO

Nhân sự việc cô giáo ở Long An bị ép quỳ lạy phụ huynh.

Trường Tiểu học nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

  
Bài xướng:
Mạt Đạo

Lộn sòng đạo lý hỏi còn đâu?
Nước mắt khôn ngăn vạn cổ sầu!
Con cháu Tiên Rồng sao hóa quỷ
Giống nòi Lạc Việt lại thành sâu.
“Tôn Sư trọng Đạo”... nghe mà xót
“Nghĩa Mẹ ơn Thầy”... ngẫm thấy đau.
Vẫn thấy báo đài hô... đổi mới...
Mai này non nước biết về đâu!?...

Tân Thành, 06-3-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 4:
Loạn luân thường

Đời loạn luân thường, đạo lý đâu?
Tim đau, lệ nhỏ, thắt tim sầu.
Nhà trường xuống cấp trò siêu quậy
Nhân cách ăn mòn lũ mọt sâu
Nửa chữ “tôn sư” nghe thấy lạ
Một lời “trọng đạo” nghĩ mà đau
Qua rồi nghề giáo “nghề cao quý”
Phẩm giá con người... rẻ quá rau.!

Vũng Tàu, 12-3-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Suy đồi...

Xã hội bây giờ đức để đâu?
Nghĩ về giáo dục thấy âu sầu.
Con hư dạy dỗ nên người tốt
Bố láo cậy quyền hóa mọt sâu.
“Trọng đạo”... tai nghe lòng thấy xót
“Tôn sư”... mắt ngó dạ thêm đau.
Một mai thế hệ này khôn lớn
Hỏi đất nước mình sẽ tới đâu?

Phú Lạc Phố, 08-3-2018
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 2:
Nghịch đời

Chuyện này kiến nghị bởi vì đâu?
Cô giáo sai gì ép chịu sầu...
Chuyện đúng làm ngơ... tình trắng cạn
Việc sai khuyến khích... nghĩa chìm sâu
Tôn sư... xúc phạm. Ôi!... Thương xót...
Lẽ phải... coi thường. Hỡi!... Quặn đau...
Con trẻ thời xưa đi học chữ
Nhờ roi tiến bộ có sao đâu!

Tánh Linh, 07-3-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 1:
Chuyện giáo dục

Bao lần đổi mới chẳng là đâu
Lớp lớp thày cô nhỏ lệ sầu!
Trên dưới ngày xưa toàn lũ cẩu
Trong ngoài hiện tại thảy loài sâu.
Trồng cây, hái quả – đời đâu thấy
Uống nước, nhớ nguồn – chuyện vẫn đau.
Đạo lý ân tình sao vắng bóng
Lòng tin ngoảnh lại gửi vào đâu?!!

Vũng Tàu, 07-3-2018
NGUYỄN KHOAN

       * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét