Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Lòng say



“Đường luật Vũng Tàu thơ đến tay
Thơm mùi hoa sứ khiến lòng say.
Mừng trang giấy trắng tình huynh đệ
Nhớ bút mực xanh mốc tháng ngày.
Ngôn ngữ thi nhân sâu sắc tuyệt
Câu từ tác giả mượt mà hay.
Năm nay hội mở lần mười bốn
Già trẻ đừng quên lỡ dịp này...

Dịp này huynh muội cặp nhau
Hội ngộ giao lưu tại Vũng Tàu.
Phác họa bức tranh trời sóng biển
Điểm tô cảnh sắc giếng khoan dầu.
Tôn vinh nghĩa sĩ tài đi trước
Ca ngợi doanh nhân giỏi dẫn đầu.
Lưu luyến chia tay lời hẹn ước
Ta về Hà Tĩnh hội năm sau...

TP Bà Rịa, 3-2019.
NGUYỄN QUANG THANH (Phú Thọ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét