Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG




Bài xướng:
Học thơ Đường

Quyết tâm đèn sách học thi Đường
Kinh sử dùi mài, nối vận thương.
Luật ngữ vần hay thơ ghép nhạc
Trắc bằng ý đẹp tứ lưu hương.
Câu từ đối ngẫu quen mà lạ
Chữ nghĩa hòa vui khó hóa thường.
Huynh hữu luận bàn chung cốt truyện
Viết sao xướng họa ngọt như đường.

LAN LÊ (Việt Trì, Phú Thọ)



Bài họa 4:
Học Luật Đường

Yêu thích văn chương tập Luật Đường
Nói ra thi sĩ nh lòng thương.
Ngôn từ gieo vận nơi tiềm thức
Đối ngẫu kết đề vọng cố hương.
Trạng luận niêm vần đâu dễ nuốt
Thất ngôn bằng trắc chớ xem thường.
Cố công mài sắt kim chưa bén
Tìm kiếm cao nhân học Luật Đường.

TX Long Khánh, 09-5-2019.
MINH DIỆP



Bài họa 3:
Vợ chiều

Học cách làm thơ kiểu Luật Đường
Hao gầy sức khỏe vợ càng thương.
Xương bò cả bát hầm khoai sọ
Móng lợn đầy tô ủ nấm hương.
Ý tưởng tuôn về như phép lạ
Dòng suy chảy đến thật phi thường.
Âm thầm bước đến quàng vai để...
Muốn tỏ vài câu ngọt giống đường.

Biên Hòa, 07-5-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 2:
Nhập môn

Tôi mới nhập môn thơ Luật Đường
Gửi vào muôn nhớ với ngàn thương.
Kết khai minh bạch hằng ghi nhớ
Thực luận rõ ràng mãi tỏa hương.
Bằng trắc phải sao cho đúng phép
Vận niêm lưu ý chớ xem thường.
Giao lưu khắp chốn cùng huynh hữu
Xướng họa phiêu diêu mọi nẻo đường.

Thanh Ba, 07-5-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)



Bài họa 1:
Học thơ Đường

Thủng thỉnh lần xem món Luật Đường
Mới “vài ba chữ” học vn thương.
Cha rèn năm tháng còn không khẳm
Bầm bảo đêm ngày chửa đượm hương.
Đối được nhưngnghe lạt nhách
Vận xuôi cũng khó lọt... “vô thường”!
Học người mãi luyện từng câu vẫn...
Chưa ngọt ngào như mật mía đường.

Vũng Tàu, 07-5-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét