Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CÁI TRỐNG




Bài xướng:
Cái trống

Hai mặt không đầu chẳng giống ai
Tre già xoắn xuýt vặn làm đai.
Khi làng mở hội tùng tung giỏi
Lúc xóm đưa ma cắc cụp tài.
Nắng lửa khô cong còn diễu võ
Mưa dầm ẩm xịt hết giương oai.
Cười thuê khóc hộ đừng vênh váo
Bụng rỗng kêu to thật rõ hài.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)




Bài họa 8:
Trống rách...

Da trâu bọc gỗ có gì oai
Bụng rỗng kêu to cứ tưởng tài.
Hết cạ ngồi mơ thời bợm cái
Tan trò nằm tiếc buổi cân đai.
Dùi đâm hội mở tùng dinh vãi
Mặt nát tan trò thậm thịch ai.
Trống rách làng treo chừng biết dại
Tuồng chơi vở tấu lắm bi hài…

TP Bà Rịa, 11-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Cảm tác:
Trống cái

Có mặt mà không có mắt tai
Bụng thì rỗng tuếch thích ra oai.
“Ếch ngồi đáy giếng” cho là giỏi
Cóc réo trời cao cứ ngỡ tài.
Văn đã ngu lâu còn ngự giá
Võ thời dốt đặc lại đeo đai.
Quanh năm chỉ ước sao nhiều hội
Ngạo nghễ vênh vang lúc thượng đài.

Ngạo nghễ vênh vang lúc thượng đài
Tiền hô hậu ủng kém gì ai.
Giơ tay bác xã vung dùi quất
Dướn cẳng ông thôn thẳng cánh quài.
Sức quá đôi khi làm thủng mặt
Hơi nhiều lắm lúc chịu ù tai.
Gặp mưa ướt sũng liền câm bặt
Dùi bỏ tênh hênh nghĩ cũng hài.

Phú Mỹ, 11-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 7:
Cái trống

Hai đầu lục súc chẳng như ai
Ván ghép tre giằng quấn chặt đai.
Chèo cổ tùng tùng phang rất giỏi
Đám ma cắc cắc đánh liên tài.
Nhiều người rất thích khi còn võ
Lắm kẻ giận hờn lúc bất oai.
Nắng đổ hanh trời kêu rõ sướng
Dầm mưa một chút tựa như hài.

11-5-2019.
LÊ MINH THẢO



Bài họa 6:
Cái trống

Hai đầu bịt kín chẳng như ai
Diễu võ tùng tung lại thắt đai.
Dưới nắng mình em tươi hát giỏi
Trên mưa nhợt nhạt ỉu hết tài.
Khi vui mãi được người bồng bế
Lúc mỏi còn anh gõ điếc tai.
Cuộc sống cùng bao năm tất bật
Tròn vo vẫn sống động trong ngoài.

11-5-2019.
NGÔ VỤ



Bài họa 5:
Cái trống

Trông kìa trống vậy cũng như ai
Dáng vẫn hình dong chải chuốt đai.
Tung cắc ba hồi ngân khá giỏi
Tinh tùng chín tiếng vọng hơi tài.
Khi nồm mặt ỉu, sờ buồn xịu
Lúc ẩm da xìu, đánh chán oai.
Các đám đưa ma đều đến mượn
Mời làng tới dự gõ như hài.

Hà Nam, 11-5-2019.
NGUYỄN ĐỨC LONG




Bài họa 4:
Lỗi nhịp

Mặt dày ưa đánh chả cần ai
Dùi gõ thì kêu vậy... nỏ tài!
Bảo hắn oang oang ông chớ ngại 
Giữ mình thỏ thẻ chị nào oai.
Cắc tùng mỗi bận ầm vang xóm
Ưỡn ẹo dăm lần cũng tuột đai.
Lễ hội làng quê mà thiếu nó
Hẳn lỗi nhịp trống chiêng… hài...!

Vũng Tàu, 11-5-2019.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Tiếng trống

Kẻ màng trng trách nghĩ rằng oai
Thôi thúc vang lên giục tướng tài...
Tiếng dội ng bừng xua giặc giã
Chồng phấp phới giữ đất đai.
Ai người đem ra hờn trách
Đầy đứa mang thơ để nhiễu ai.
Trống vật, trống chèo, rồi trống trận...
Xưa nay phải diễn trò hài...!

Phú Thọ, 11-5-2019.
ĐINH BAN




Bài họa 2:
Trò hài

To đầu rng bụng tưởng rằng oai
Vang lắm rồi đây cạn hết tài.
Khi vỡ tang rồi đành dúm cái...
Không lành trống nữa cũng tàn đai.
Lắm người hàng tổng lo mà dại
Đây đứa tiểu nhân trách được ai.
Cắc cụp điệu chèo đừng biến thái
Làng ta nhớ mãi... một trò hài...

Rạch Dừa, 11-5-2019.
CỬ CHẾ (Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Trống làng

Xem ra cái trống cũng ưa hài
Cứ ngửa trơ mà lại tưởng oai.
Lúc khóc người kia khen nhịp giỏi
Khi ca kẻ nọ nói ngân tài.
Tùng tung được bốc nhờ da mặt
Cắc cụp nghe dòn ở xoắn đai.
Chẳng lạ xưa nay từng vẫn thế
Mai này nát bét có bằng ai…

LÊ GÁI (Tự họa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét