Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TỰ CẢM



Bài xướng:
Tự cảm

Một chút bâng khuâng nỗi nhớ người
Hoa hờn rũ sắc nhuỵ sầu rơi!
Trách mình phận bạc thời u tối
Giữ tấm lòng son chí rạng ngời.
Sách cũ gối đầu ôn hiếu nghĩa
Lời hay mở lối hiểu tình đời.
Luỵ phiền giả tạm nào vương vấn
Thanh đạm quen mùi sống thảnh thơi!

HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Mừng...

Mừng sao nay được biết thơ người
Nét ngọc tao đàn nỡ để rơi.
Chợt thấy hồn thi bừng chí tỏ
Vừa nghe tiếng hạc rạng tâm ngời.
Quê hương ấm áp khơi tình bút
Con chữ mênh mang thắm nghĩa đời.
Xin được kết giao bè bạn quý
Cho lòng mến mộ thảnh cùng thơi.

Vũng Tàu, 13-5-2019.
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 1:
Vấn lòng

Lòng vẫn còn thương nhớ tới người,
Cho dù dạ thắt giọt châu rơi.
Giàu sang họ đã theo tình mới,
Nghèo khó ta đây, giữ dáng ngời.
Mực bút đèn nghiên rèn chữ nghĩa,
Đàn ca phú đối để ân đời.
Nào ham chức sắc làm chi vướng,
Cuộc sống an nhiên thảnh với thơi.

Bình Dương, 10-5-2019.
QUÝ MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét