Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự cảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự cảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Tự cảm

Chúc mừng hội thơ Đường luật Vũng Tàu.



Bốn tháng xa dồn nỗi nhớ mong
Bữa nay sum họp nở hoa lòng.
Chúc sinh phúc lộc – hồn cao thượng
Đường luật Vũng Tàu vững sáng trong.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Tự cảm



Ngày càng am hiểu lẽ huyền vi
Danh vọng kim ngân chẳng thiết gì.
Lớp bụi vô minh dù phủ kín
Phép màu trí huệ ắt xua đi.
Có hay thực tại là hư ảo
Mới hiểu chân như hóa diệu kỳ.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: TỰ CẢM



Bài xướng:
Tự cảm

Một chút bâng khuâng nỗi nhớ người
Hoa hờn rũ sắc nhuỵ sầu rơi!
Trách mình phận bạc thời u tối
Giữ tấm lòng son chí rạng ngời.
Sách cũ gối đầu ôn hiếu nghĩa
Lời hay mở lối hiểu tình đời.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Tự cảm



Ngày càng am hiểu lẽ huyền vi
Danh vọng kim ngân chẳng thiết gì.
Lớp bụi vô minh dù phủ kín
Phép màu trí huệ ắt xua đi.
Có hay thực tại là hư ảo
Mới hiểu chân như hóa diệu kỳ.