Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: THU TIỀN

Sau chuyện lùm xùm đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giákhông thành công, mới đây Bộ GTVT lại đề xuất đổi tên gọi mới cho BOT là trạm thu tiền. Việc này đang bị người dân tranh luận và phản ứng gay gắt.



Bài xướng:
Tin tức

Tin tức nghe rồi “tức” muốn điên
Sắp đem thu phí đổi thu tiền.
Giáo sư cả đống mà thua Thái
Tiến sĩ đầy bồ lại kém Miên.
Sếp lớn nói năng toàn chọc giận
Quan to ban lệnh rặt gây phiền.
Phải rằng khi trước mua bằng cấp
Ngáo đá như vầy hẳn khó yên.

Phú Mỹ, 08-5-2019.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 4:
Phí – Giá – Tiền...?!

Cái Bộ Giao Thông thật quá điên
Chưa quên Phí, Giá lại chưng Tiền.
Sao không gắng lực bằng anh Nhật
Mà lại theo hùa kém chú Miên.
Có phải cùng bầy sâu mọt khoét
Nên đành như lũ nhũng tham phiền.
Thời danh Bốn Chấm cao dân trí
Trạm BOT không dừng... thế mới yên...!

TP Bà Rịa, 10-5-2019.
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 3:
Thu tiền

Sao diễn trò này mãi đảo điên
“Giá” kia không ổn, chuyển “thu tiền”.
Trước không cân nhắc thành nên nỗi
Nay lại đổi thay thật cảm phiền.
Xếp chẳng muốn nghe câu thất sủng
Ai còn thương lấy kẻ miên.
Bạc tiền được nào đâu dễ
Để các người thay ngựa sắm yên.

Phú Yên, 09-5-2019.
NGUYỄN TOAN



Bài họa 2:
Cảm tác

Tổ quốc đang nghèo chớ nổi điên
Đừng sao nghĩa cử góp thêm tiền.
Sung hùn vốn nhỏ vui lòng thiện
Sướng để dân lành đẹp nhánh miên.
Láng mịn thông đường ai chả muốn
Ngược xuôi cạn vốn chú thêm phiền.
Mong rằng chấp thuận đồng tâm bỏ
Đất nước thanh bình xóm ngõ yên.

Yên Phong, 09-5-2019
VŨ THỊ HỒNG (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Điên đầu

Nghe tin lại tức đến đầu điên
Khéo dựng Bê-ô... để hái tiền.
Cái mép quan thầy lời láu liến
Còn tay cụ lớn móc liên miên.
Càng quen chén bẩn như quân nghiện
Vẫn thói ăn dơ chẳng lụy phiền.
Hết đổi rồi thay mà chăng tiến
Bao giờ đất nước được bình yên?

09-5-2019.
PHM HUY THÔNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét