Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Huy Thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Huy Thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Đảng của ta



Chín chục Xuân rồi Đảng của ta
Tu bồi, tổ chức thật tài ba.
Bao năm đắp lũy trừ gian tặc
Bấy thuở xây nền dựng quốc gia.
Tháo xích ba tròng cho xây xã hội
Mang nguồn hạnh phúc tới dân ta.

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Xướng họa: ĐỘNG PHONG NHA



Bài xướng:
Động Phong Nha

Ngàn đời ai tạo động Phong Nha
Nước biếc non xanh vẻ mượt mà.
Mây trắng bồng bềnh lưng núi thẳm
Nắng vàng lấp lánh mặt sông xa.
Hang sâu mờ ảo làn sương khói
Điện sáng lung linh nhũ đá hoa.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Xướng họa: NGỠ NGÀNG BÈ BẠN



Bài xướng:
Ngỡ ngàng

Xé toạc đi “mười sáu chữ vàng”
Quăng ngay “bốn tốt” chẳng thèm mang!
Mồm thơn thớt ấy tình “bè bạn”
Mép dẻo queo đây nghĩa “xóm làng”!
Bụng chứa dao găm sơ tức choảng
Tay cầm đoản kiếm hở là choang.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: THU TIỀN

Sau chuyện lùm xùm đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giákhông thành công, mới đây Bộ GTVT lại đề xuất đổi tên gọi mới cho BOT là trạm thu tiền. Việc này đang bị người dân tranh luận và phản ứng gay gắt.



Bài xướng:
Tin tức

Tin tức nghe rồi “tức” muốn điên
Sắp đem thu phí đổi thu tiền.
Giáo sư cả đống mà thua Thái
Tiến sĩ đầy bồ lại kém Miên.
Sếp lớn nói năng toàn chọc giận
Quan to ban lệnh rặt gây phiền.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ FACEBOOK

Kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Thơ Facebook Việt Nam.



Bài xướng:
Thành quả

Thành quả một năm quá tuyệt vời
Danh Câu lạc bộ(*) tỏa muôn nơi.
Thi nhân hội tụ tình liên kết
Bằng hữu tri giao nghĩa chẳng rời.
Làng mạng dong buồm nơi biển lớn
Thơ Phây(*) nổi gió chốn sân chơi.