Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Xướng họa: NGỠ NGÀNG BÈ BẠN



Bài xướng:
Ngỡ ngàng

Xé toạc đi “mười sáu chữ vàng”
Quăng ngay “bốn tốt” chẳng thèm mang!
Mồm thơn thớt ấy tình “bè bạn”
Mép dẻo queo đây nghĩa “xóm làng”!
Bụng chứa dao găm sơ tức choảng
Tay cầm đoản kiếm hở là choang.
Năm châu bốn biển đều lên án
Vẫn bỏ ngoài tai chẳng ngỡ ngàng...

Hà Nội, 21-7-2019
PHẠM HUY THÔNG



Bài họa:
Giận

Chung sông liền núi ngỡ như vàng
Từ thuở sinh thời đã hỗn mang!
Leo lẻo mồm kia đầy nghĩa xóm
Giương giương lưỡi nọ thiếu tình làng.
Non hồng chúng đến tìm cơ choảng
Biển bạc bay vào kiếm cớ choang.
Khắp chốn muôn nơi đều tức giận
Âm mưu chẳng bỏ cứ nghênh ngàng..

Sơn Tây, 21-7-2019.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét