Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: ĐỢI TRĂNG




Bài xướng:
Đợi trăng

Gương Nga lấp ló rặng tre làng
Cảnh sắc cho lòng bỗng xốn xang.
Nụ trắng quỳnh giao tình ấp ủ
Hình xanh trúc liễu dáng mơ màng.
Nghiêng bầu vũ trụ say chưa thỏa
Cạn chén vô thường nợ vẫn mang.
Vọng nguyệt chờ hoa thơ trỗi tứ
Đàn ai nẩy nhịp dưới trăng vàng.

NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 2:
Mãi đẹp trăng quê

Diễm tuyệt Hằng Nga cuối bản làng
Cho hồn cảm khoái mãn xôn xang.
Hương quỳnh thoảng dịu còn e ấp
Sắc nhụy ngần thơm đã muộn màng.
Nguyệt tỏa đầu mom nhìn sướng thỏa
Mây bềnh giữa xóm ngắm say mang.
Tình quê thoáng đẹp vui hòa lãng
Ngưỡng cảnh trăng thanh rực ánh vàng.

Hà Nội, 27-7-2019.
PHẠM SINH




Bài họa 1:
Thơ buồn

Chị Hằng đánh võng trước đường làng
Vng tiếng đàn bầu khúc x xang…
Bẽn ln quỳnh hoa nhìn ánh nguyệt
Âm thầm phận yểu kiếp vương mang.
Cảm thông mây bạc tình lưu luyến
Tiếc nuối đời hoa quá muộn màng.
Bóng xế trời khuya thơ lộng tứ
Buồn sương ướt đẫm bóng trăng vàng.

TP Bà Rịa, 26-7-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét