Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Em tôi

Thương viếng em – Liệt sĩ TNH và đồng đội.



Được xếp mỗi bàn chẵn bốn đôi
Là nơi an nghỉ của em tôi.
Rời quê ngơ ngác trong mưa thế
Lìa tổ măng tơ giữa gió đời.
Ngã xuống chiến trường khô hết máu
Nằm yên nấm mộ chẳng còn hơi.
Anh em đồng đội nông dân cả
Về được bên nhau mãn nguyện rồi.

Mơ ước ngày xưa lịm tắt rồi
Mẹ mình hồi ấy khóc tàn hơi.
Mò cua bắt ốc luôn đầy kiếp
Dãi nắng dầm sương cả một đời.
Thuở ấy ai thường ra ngóng ngõ
Bây chừ mẹ cũng đã lìa tôi.
Mình đâu đầy tớ ai nâng điểm
Đành phận bùi ngùi dở lứa đôi!

TP Biên Hòa, 27-7-2018
Anh của em PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét