Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: QUÊ HƯƠNG



Bài xướng:
Quê hương

Chốn cũ ta về với bến sông
Người quê tấp nập rộn trên đồng.
Nương vườn nắng trải khi vào hạ
Làng mạc mưa dầm lúc chuyển đông.
Dáng liễu nghiêng mình khoe sắc thắm
Nhành lan trỗi nụ ngát hương nồng.
Công cha dưỡng dục hằng ghi dạ
Nghĩa mẹ sinh thành mãi nhớ công.

Vũng Tàu, 22-7-2019.
HỒNG VINH



Bài họa 3:
Cảm xúc với quê hương

Buồm nâu một cánh lạc trên sông
Ngọn gió Lào khô rát giữa đồng.
Khói bếp còn lan từng chập tối
Lam chiều vẫn tỏa mỗi hừng đông.
Ngời thêm nghĩa bạn – thêm ngời sắc
Thắm mãi tình quê – mãi thắm nồng.
Tạc dạ ghi lòng con khắc cốt
Sinh thành dưỡng dục nhớ ân công.

Đà Nẵng, 23-7-2019.
THANH THIÊN



Bài họa 2:
Nhớ

Bâng khuâng chợt nghĩ đến dòng sông
K niệm ùa theo gió giải đồng.
Rát mặt mưa rào chan nóng hạ
Se lòng gió bấc buốt mùa đông.
Đìu hiu rặng núi khi sương phủ
Khắc khoải bờ tre lúc nắng nồng.
Mũi chỉ đường kim u chỉ dạy
Đường ăn nhẽ ở bố dày công.

Làng Xuân, 23-7-2019.
VŨ LỰU



Bài họa 1:
Quê hương

Nhớ về nơi ấy một dòng sông
Anh dắt em đi giữa cánh đồng.
Bắt bướm vui chơi cùng nắng hạ
Chơi ô thua được lúc mưa đông.
Hằng ôm hoài niệm trong tim thắm
Nhớ lúc bên nhau nghĩa mặn nồng.
Mỏi cánh chim hồng nay trở lại
Ta cùng góp sức trả ơn công.

Điện Biên, 23-7-2019.
VŨ MẠNH HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét