Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: TÌNH THƠ FACEBOOK

Kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Thơ Facebook Việt Nam.



Bài xướng:
Thành quả

Thành quả một năm quá tuyệt vời
Danh Câu lạc bộ(*) tỏa muôn nơi.
Thi nhân hội tụ tình liên kết
Bằng hữu tri giao nghĩa chẳng rời.
Làng mạng dong buồm nơi biển lớn
Thơ Phây(*) nổi gió chốn sân chơi.
Nâng tầm trí tuệ trong thời đại
Thắp sáng niềm tin đẹp cuộc đời...!

(*) CLB Thơ Facebook Việt Nam.
Phú Thọ, 28-12-2018
NGÔ THÁI




Bài họa 20:
Hội tụ

Vũng Tàu – Phú Thọ biệt xa vời
Những tưởng hưu già chẳng đến nơi.
Bạn hữu ba miền đa tính cách
Thi nhân đôi ngả một sân chơi.
Thơ Đường mở hội không quên tới
Lục bát tao đàn chẳng bỏ rơi.
Đã hẹn gặp nhau thơ xướng họa
Sống vui, sống khỏe, sống yêu đời.

Việt Trì, 22-01-2019
NGUYỄN HỮU CẦU





Bài họa 19:
Duyên nàng Phây-búk...

Nàng Phây thi phú thật cao vời
Cảm xúc dâng tràn khắp mọi nơi.
Ý sáng, câu, từ, niêm,... chẳng đổi
Lời hay, vận, đối, luật,.. không rời.
Hồn thơ uyển chuyển tình sâu lắng
Thần nhạc hào hùng nghĩa chẳng vơi.
Dân mạng hân hoan mừng kỷ niệm
Dòng thơ “bác học” sáng dâng đời...

PHẠM ANH DŨNG (Nghệ An)



Bài họa 18:
Kết trái

Trang thơ Đường luật tỏa muôn nơi
Kỷ niệm ngày sinh thật tuyệt vời!
Chan chứa niềm vui tình mãi đậm
Dạt dào nỗi nhớ nghĩa không rời.
Vinh quang dạy chữ say nghề giáo
Phấn khởi giao lưu đẹp thú chơi.
Huynh đệ bên nhau cùng xướng họa
Mừng câu lạc bộ sáng bên đời.

Tánh Linh, 30-12-2018
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 17:
Đường lên mạng

Đường lên trang mạng chẳng xa vời
Cập nhật thông tin khắp mọi nơi.
Bè bạn thân tình tâm quyết giữ
Anh em ruột thịt ý không rời.
Tinh hoa trí tuệ đang cần học
Thơ phú tinh thần vẫn thích chơi.
Thuở trước ông cha truyền hậu thế
Thời nay cháu chắt nối muôn đời.

Cẩm Khê, 30-12-2018
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Bài họa 16:
Cùng lên mạng

Lên mạng đây là một thú chơi
Ta cùng kết bạn khắp muôn nơi.
Anh em bốn biển hòa vào một
Thi hữu mười phương kết chẳng rời.
Thơ phú luận bàn bao nét đẹp
Văn chương bình phẩm bấy tuyệt vời.
Cho làng Phây-búk thêm sinh động
Mong muốn cùng xây đẹp cuộc đời.

Cẩm Khê, 30-12-2018
ĐỖ BẢO ĐIỀN




Bài họa 15:
Tình thơ trẻ mãi

Một năm đâu phải đã xa vời
Góp mặt bạn thơ ở khắp nơi.
Xứ Bắc trời Nam cùng gắn bó
Trung du miền núi chẳng buông rời.
Tao nhân thi hữu luôn tìm đến
Lữ khách văn chương vẫn ghé chơi
Xây dựng làng Phây ngời nét đẹp
Tình thơ trẻ mãi với xuân đời.

Thanh Ba, 29-12-2018
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 14:
Dòng tPhây-búk Việt Nam

Dòng thơ Phây-búk quả cao vời
Kết nối trang hình khắp mọi nơi.
Nghĩa bạn thêm nồng thương gắn bó
Tình thâm lại thắm mến không rời.
Đêm ngày rộn rã luôn trôi chảy
Năm tháng tưng bừng mãi tỏa chơi.
Cuộc sống nâng tầm tri thức trẻ
Người nay cảm thấy thật yêu đời.

Bc Ninh, 29-12-2018
CẢM XÚC ĐỌNG LẠI




Bài họa 13:
Đất lành

Như ong hút mật để dâng đời
Chẳng hại hoa tàn lụy kiếp chơi.
Bất đắm tài danh... tâm mãi giữ
Vô tham lợi dưỡng... trí không rời.
Đường mây mặc khách về muôn nẻo
Ngõ hạnh tao nhân đến khắp nơi.
Đất Bắc, trời Nam Câu lạc bộ'”
Làng thơ Phây-búk đẹp siêu vời.

Ninh Thuận, 29-12-2018
SONG TRÀ



Bài họa 12:
Thắm trang đời

Hòa cùng bạn hữu mấy vần chơi
Dẫu biết Đường thi thật khó vời.
Ngó kẻ cùng trời đâu bỏ lắng
Nhìn ai cuối đt chẳng buông rời...
Thay lời trộm gửi thơ qua mạng
Mượn bút thầm trao t rạng nơi...
Tiễn cũ nghinh tân mình đổi mới
Hồn thơ mãi rọi thắm trang đời!

Thanh Hóa, 29-12-2018
TRẦN CƯƠNG




Bài họa 11:
Cùng họa thơ Phây

Lên Phây cùng họa ý sang vời
Đường luật niêm vần... khó cũng chơi!
Bng hữu muôn phương mừng bạn đón
Thi huynh cả nước tiếc ai rời...
Tâm người vẫn vọng thương đây đó
Tiếng bậu còn vang thoảng khắp nơi.
Thơ phú đêm ngày treo kín mạng
Cùng vui cảm nhận đẹp cho đời.

Vũng Tàu, 29-12-2018
HỒNG VINH




Bài họa 10:
Hoan hô

Nghĩa bạn tình Phây rất tuyệt vời
Xum vầy bốn biển với muôn nơi.
Ra đây xướng hoạ tôi chờ nhé
Tới chốn Đường thi kẻ khéo mời.
Đã định buông nghiên về gõ mõ
Nghe rồi ẵm bút lại vô chơi
Miền ni rét đậm sao lòng ấm
Gửi nắng cho nhau mãn nguyện đời.

Hà Nội, 29-12-2018
HOA BIỂN



Bài họa 9:
Sáng mãi niềm tin

Ngày chờ tháng đợi nghĩ xa vời
Thoắt cái một năm đã đến nơi.
Người Bắc hân hoan tình gắn kết
Kẻ Nam phấn khởi nghĩa không rời.
Thi huynh thi hữu từng mong đợi
Tri k tri âm cũng chịu chơi.
Sáng mãi niềm tin vào thắng lợi
Lời hay ý đẹp vọng muôn đời.

Phú Thọ, 29-12-2018
TRẦN MINH ĐỨC




Bài họa 8:
Mừng thắng lợi

Chưa vào trang mạng tưởng cao vời
Giờ hiểu nhau rồi bạn khắp nơi.
Ta gửi tâm giao tình đã kết
Bạn trao trí tuệ nghĩa khôn rời.
Gìn danh chốn ảo vui lời hẹn
Nức tiếng làng phây thỏa cuộc chơi
Tống cựu nghinh tân mừng thắng lợi
Xuân về thơ phú rộn trang đời.

TP Bà Rịa, 29-12-2018
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 7:
Mừng Sinh nhật CLB

Kỷ niệm một năm, chẳng cách vời
Tháng Giêng, Hăm Mốt sắp kề nơi.
Ngày thơ chim Lạc hòa chung mạng
Thi hữu làng Phây tụ chẳng rời.
Gợi sáng niềm tin cùng đón đợi
Dâng trào xúc cảm ghé vui chơi.
Mừng xuân Kỷ Hợi, mình tương ngộ
Khắc trọn tình thơ, thắm nghĩa đời.

Bắc Giang, 28-12-2018
ĐOÀN DUY HIỂN



Bài họa 6:
Chúc mừng CLB thơ Phây-búk

Phây-búk vì thơ nhắn lại vời
Xa gần bạn hữu ở nhiều nơi.
Người Nam dạ nhớ tình đang quyện
Kẻ Bắc tâm xây nghĩa chẳng rời.
Rộn rã đầu xuân mong đến gặp
Tưng bừng giữa hạ hẹn về chơi.
Năm châu nức tiếng xin gia nhập
Ý đẹp lời hay vọng giữa đời.

Phú Thọ, 28-12-2018
TRẦN THỊ PHƯỢNG




Bài họa 5:
Lan tỏa

Tiếng thơm lan tỏa đẹp cho đời
Phây-búk bên mình thỏa sức chơi.
Chắp cánh hồn thơ hoa ý lộng
Bừng câu hạnh phúc gió mưa rời.
Đôi dòng lả lướt vờn muôn nẻo
Vạn phút bềnh bồng lượn khắp nơi.
Kết nối vòng tay bờ bến cập
Thuyền neo đón bạn chẳng xa vời.

Huế, 28-12-2018
MÃN ĐÌNH HỒNG





Bài họa 4:
Thắng lợi

Ngày chờ tháng đợi tưởng vời vời
Chớp nhoáng ngày sinh sắp đến nơi.
Khắp nẻo đường quê dù diệu vợi
Ngàn phương đất mẹ hẳn khôn rời.
Nam thi tám hướng đang mong đợi
Nữ sĩ ba miền cũng chịu chơi.
Đẹp nghĩa tâm giao mừng thắng lợi
Trang thơ Nước Việt sáng ngàn đời.

Hải Lăng, 28-12-2018
LÊ HẢO



Bài họa 3:
Tình thơ Phây-búk

Hồn thơ Phây-búk thoảng cao vời
Xướng họa trao tình bạn khắp nơi.
Kết nghĩa giao duyên mình nối kết
Rời non lấp biển chí khôn rời.
Lớn thuyền sóng cả ta cùng vượt
Rộng biển trời xa bạn ghé chơi.
“Mã đáo thành công” phi nước đại
Thi nhân hòa mạng… mãi yêu đời.

Vũng Tàu, 28-12-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Thật khó vời

Kết quả năm qua thật khó vời
Trang thơ Phây-búk mở nhiều nơi.
Giao lưu khắp nẻo tình khôn vợi
Xướng hoa muôn nơi nghĩa chẳng rời.
Chuốt ngọc câu thần thương mãi đợi
Gieo châu tứ thánh đẹp cùng chơi.
Năm châu bốn biển cùng chung xới
Đẹp cả giang sơn, đẹp cả đời…

Hà Nội, 28-12-2018
PHẠM HUY THÔNG



Bài họa 1:
Đơm hoa

Đơm hoa bởi những khoảng xa vời
Cảm xúc giao hòa trải mọi nơi.
Chắp cánh vần thơ lòng chẳng đổi
Nâng hồn khúc nhạc trí không rời.
Làng Phây đón đợi người thăm hỏi
Trang Web xin mời bạn đến chơi.
Ý tưởng, ngôn từ thêu nụ biếc
Tình yêu kết trái ngọt dâng đời.

Phú Thọ, 28-12-2018
NS NGÔ TOÀN THẮNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

2 nhận xét:

  1. Làng mạng dong buồm NƠI biển lớn
    Thơ Phây(*) nổi gió chốn sân chơi.

    Trả lờiXóa
  2. HOAN HÔ VŨNG TÀU YÊU THƯƠNG NHA !

    Trả lờiXóa