Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Xướng họa: GIÃI BÀY



Bài xướng:
Giãi bày

Số trời đã bắt phải làm thơ
Vì lắm suy tư chẳng thể mờ.
Thế sự ngổn ngang bao ý tưởng
Nhân tình bề bộn những điều mơ.
Tâm hồn muốn trải người trông đợi
Tri thức mong trao bạn ngóng chờ.
Trang giấy giãi bày lòng trắc ẩn
Con tằm rút ruột để buông tơ.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa
Giãi bày

Giời đày số phận dính vào thơ(*)
Nghiên bút hư danh lắm ảo mờ.
Ba vạn sáu ngàn bao mộng vướng
Năm vần bẩy chữ khối tình mơ.
Còn vương hương cũ mùa thu đến
Vẫn nhớ hình xưa dáng liễu chờ.
Trải những nỗi niềm trên giấy trắng
Như tằm rút ruột óng vàng tơ.

(*) Mượn ý thơ Nguyễn Bính.
TỦ BÁNH CHÈ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét