Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: HÃY CÒN YÊU



Bài xướng:
Hãy còn yêu

Hương lành thuở ấy hãy còn yêu
Buổi lạnh ngày xa vẫn biết chiều.
Đọng nghĩa sâu tình lay cửa đến
Soi hình thắm phận thả hồn xiêu.
Niềm tin mãi đượm lời chưa cạn
K niệm hoài xanh tiếng sẽ nhiều.
Hạnh phúc chờ ru đời chẳng nẫu
Mơ tìm ước mộng giữ lòng phiêu.

BÙI TẤN HOÀN




Bài họa 2:
Mới được yêu

Hạnh phúc nay vừa mới được yêu
Tình xưa nghĩa cũ chẳng ai chiều.
Thềm hoang lặng lẽ in lời tỏ
Ngõ vắng âm thầm ngả dạ xiêu.
Bởi phận ê chề gieo khổ lắm
Vì duyên bạc bẽo chịu đau nhiều.
Thời gian kỷ niệm còn vương mãi
Ước vẹn mong tròn ý chẳng phiêu.

Cẩm Khê, 05-01-2019
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 1:
Dẫu có phiêu

Bẩy chục ai dè cũng biết yêu
Dù cho bóng đã ngả sang chiều.
Hôm rồi thể dục khua mần tới
Buổi nọ lên sàn ngã té xiêu.
Ngõ trước người vô tình chửa cạn
Vườn sau kẻ đợi nghĩa chưa nhiều.
Chờ lâu thị chín nên càng nẫu
Lại thử xem chừng dẫu có phiêu.

24-12-2018
NGUYỄN MẠNH TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét