Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Xướng họa: GIÁNG SINH



Bài xướng:
Giáng sinh

Tưng bừng khắp chốn đón Nô-en
Trên phố dưới quê rực sắc đèn.
Bạn kẻ nhà dòng hình tự tại
Tôi người ngoại đạo dáng bon chen.
Đêm nghinh Thiên chúa vang câu hát
Ngày đón hài nhi vọng tiếng kèn.
Dẫu chẳng được là con nước Chúa
Sao lòng vẫn thấy đỗi thân quen.

Noel 2018
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa:
Giáng sinh

Cùng về xứ đạo lễ Nô-en
Cảnh sắc lung linh rợp ánh đèn.
Giữa phố ồn ào đâu cách biệt
Đầu làng tấp nập chẳng đua chen.
Tâm hoài khắc đậm lời ca thánh
Dạ mãi ghi sâu khúc nhạc kèn.
Lương Giáo hai miền luôn kính Chúa
Mong cầu hạnh phúc lạ thành quen.

Noel 2018
PHAN THỊ ĐÊ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét