Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Thị Đê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Thị Đê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2021

Xướng họa: CỘI MÍT GIÀ

  

Bài xướng:

Cội mít già

 

Cội mít ông trồng con cháu chăm

Trời thu mát mẻ ngóng trăng rằm.

Cây cao bóng rợp cùng thôn xóm

Trái ngọt xơ vàng suốt tháng năm.

Chỉ tiếc qua mùa thân mục ruỗng

Còn lo cuối vụ buổi nghiêng nằm.

Đâu người bón xới chừ tranh quả

Lật gốc lìa cành... cảnh tối tăm...!?

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: MÙA PHƯỢNG ĐỎ

Nhân buổi gặp lại bạn học cũ Trường Cấp 3 Cẩm Khê sau 42 năm ra trường.

  

Bài xướng:

Giữa mùa hoa đỏ

 

Mấy chục năm rồi tm cách xa

Txưa... tóc bạc tuổi ông bà...

Giao lưu nhớ lại ngày thi tới

Gặp gỡ ơn thầm buổi bước ra.

Lạch cạn luồng sâu dòng mãi chảy

Đò đầy bến vắng cảnh đương già.

Đậm đà nghĩa bạn mùa hoa đỏ

Hẹn mãi... vui ngày ta với ta...

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP TRÁI TIM

Quý tặng chị cả Bích Nụ & cô nương Lan Lê.

  

Bài xướng:

Nối nhịp trái tim

 

Việt Trì – Thanh Hóa ngỡ đâu xa

Bích Nụ – Lan Lê kết một nhà...

Đất Tổ quê nàng vui xướng họa

Hàm Rồng xứ chị khoái đàn ca.

Giọng hò Sông Mã còn vang mãi

Làn phách Ghẹo Xoan cứ vọng hòa.

Phây-búk cùng nhau mình nối nhịp

Lạc Hồng thắm đỏ trái tim ta...

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MỘT MÁI NHÀ

 

Bài xướng:

Một mái nhà

 

Hội thơ ta đó huyện Thanh Ba

Đầm ấm vui chung một mái nhà.

Họp mặt quản chi trời nắng hạ

Giao lưu nào ngại lúc mưa sa.

Sân chơi tao nhã tình tha thiết

Điểm đến thanh cao nghĩa mặn mà.

Hàng tháng bên nhau ta với bạn

Vần thơ trao gửi đẹp muôn hoa.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Trở lại



Cánh phượng đang tàn ngớt tiếng ve
Chiều thu nắng nhẹ bởi qua hè.
Bên đường dõi cảnh thong dong nhớ
Cạnh ngõ nhìn người rộn rã nghe.
Náo nức mùa thi cùng điệu nhạc
Xôn xao buổi học với câu vè.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Về tuổi thơ



Tuổi thơ về lại xứ Hầm Voi
Chè mượt cọ xanh ấy dốc đồi.
Xuân đượm hiu hiu Xoan tím gió
Đông buồn lác đác Sở trắng chồi.
Thương nồi bánh sắn con ngồi đợi
Gợi giếng Đập Nhồi mẹ đứng khơi.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Một chữ Mê…!

(Tung hoành trục khoán)
“Thi nhân hội ngộ tình lưu mãi
Học hỏi, tham thiền... Một chữ: Mê...!”
(“Một chiều vui” – Phan Thị Đê)



Thi phú khơi yêu thỏa vạn bề
Nhân duyên gỡ rối… đặng trao về!
Hội hè nỗi ước dạ đồng nguyện
Ngộ hạnh niềm mong trí thuận thề.
Tình dõi khởi vương đâu tiếng chán
Lưu soi nghĩa quyện nỏ lời chê.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: MỘT CHIỀU VUI



Bài xướng:
Một chiều vui

Gặp gỡ lưng chiều đất Cẩm Khê
Bạn thơ mãi tận Vũng Tàu về.
Giao lưu phú lục cà phê quán...
Xướng họa thơ Đường thị trấn quê.
Trọn nghĩa hương thôn ngời ý nguyện
Thắm duyên làng xóm vẹn câu thề.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: HÃY CÒN YÊU



Bài xướng:
Hãy còn yêu

Hương lành thuở ấy hãy còn yêu
Buổi lạnh ngày xa vẫn biết chiều.
Đọng nghĩa sâu tình lay cửa đến
Soi hình thắm phận thả hồn xiêu.
Niềm tin mãi đượm lời chưa cạn
K niệm hoài xanh tiếng sẽ nhiều.

Xướng họa: GIÁNG SINH



Bài xướng:
Giáng sinh

Tưng bừng khắp chốn đón Nô-en
Trên phố dưới quê rực sắc đèn.
Bạn kẻ nhà dòng hình tự tại
Tôi người ngoại đạo dáng bon chen.
Đêm nghinh Thiên chúa vang câu hát
Ngày đón hài nhi vọng tiếng kèn.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Xướng họa: NGUYỆN CẦU



Bài xướng:
Nguyện cầu

Con cầu xin Chúa sự bình an
Cánh én tha hương hết lạc đàn.
Dạ vẫn thầm mong niềm hận bỏ
Lòng hằng trộm ước nỗi sầu tan.
Nô-en khắp chốn yêu thương trỗi
Năm mới muôn phương hạnh phúc tràn.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Xướng họa: MÃN NGUYỆN


Chúc mừng Hội thơ Việt Nam trên facebook – Đà Nẵng 08-7-2018.



Bài xướng:
Mãn nguyện

Đà Nẵng vươn mình dệt ước mơ
Đường thi... “phây-búc” đẹp vô bờ.
Trẻ đang sung sức, vui, mừng đợi
Già tiếp hăng say, thích, ngóng chờ.
Học hỏi, đam mê, sinh cảm hứng
Tưng bừng, thân ái, ẩy hồn thơ.