Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Quý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đức Quý. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NẮNG HOÀNG HÔN

(Thủ chiết tự “NHẬT MINH”)

Mến tặng Nhật Minh (Vũng Tàu).

 

Bài xướng:

Nắng hoàng hôn

 

Ngày qua tháng lại viết thơ chơi

Hoa nụ gì đâu để bướm vời...

n nghĩa trời ban không để mất

Tình duyên đất hứa chẳng làm vơi.

Mơ màng xuân ấy sao còn giữ

Im ỉm thu này cớ thả rơi...

Người ở phương nào đâu dễ gặp

Hoàng hôn suối chữ đẹp trong ngời.

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHUNG TAY

  

Bài xướng:

Chung tay

 

Bạn về Hùng Việt buổi chiều nay

Ghé bến Hiền Đa buổi chợ này...(*)

Xiết chặt phòng xa ngừa họa cháy

Tăng cường giãn cách chặn tai bay.

Hôm nào hết dịch đàn anh hãy...

Nhóm hội hòa thơ chúng bạn bày...

Quả ngọt vần thương người vẫn đấy

An lành... trước hết phải chung tay.

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THÈM MÚI MÍT...!

 

Bài xướng:

Thèm múi mít...!

 

Thư thoảng về quê mần quả mít

Nhớ nàng xơi thỏa thơm cùng hít.

Vốn mình trùng trục với nhiều gai

Và múi thon thon cũng chẳng nịt.

Béo mụp mà xem vẫn cứ thường...

Yếu mềm lại tưởng rằng hơi tịt...

Càng già càng dẻo sức càng dai

Ông bạn yêu ơi! Thèm múi mít...!

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Đừng cãi vợ

 

Thôi đừng cãi vợ nữa người ơi...!

Mồng Tám tháng Ba sắp đến rồi.

Nước sủi bời than cơm chẳng đổ

Nồi sôi rụt lửa gạo không rơi.

Khi hờn tĩnh trí đừng to tiếng

Lúc giận bình tâm nhớ nhỏ lời.

Kính vợ, thương con là đắc thọ

Dù thua kém bạn vẫn tươi đời.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Tưởng nhớ Nhà thơ Tố Hữu

K niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Tố Hữu (04-10-1920 – 04-10-2020). 

    

Bác đã xa

 

Tác giả Bầm ơi đã vắng rồi

Trăm năm rạng tỏa ánh hào sôi.

Nghĩa Trung nhất mực hòa luôn một

Tài Đức song toàn vẹn cả đôi.

Bác để hồn buông tim vụn vỡ

Người đi thơ vắng lệ sầu rơi.

Còn đây tuyệt phẩm phòng sao quạnh

Cứ tưởng thiên thai gót dạo đồi.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Xướng họa: TÂM SỰ


Bài xướng:

Nói với vợ...

 

Máy móc… Bầm cho vợ cả đời

Nhưng quyền s hữu thuộc về tôi.

Một thời sản xuất hăng say lắm

Mấy độ “thâm canh” mệt mỏi rồi…

Lúc trẻ không lo mình thiếu sức

Khi già chẳng sợ bạn thừa hơi.

Tuy rằng mốt cũ nhưng còn tốt

Đã mấy chục năm vẫn tuyệt vời...

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BÁNH NGON...



Bài xướng:
Bán bánh

Bánh này em bán để người mua
Được giá lại ngon thật chẳng đùa.
Quyện chặt hương tình khuôn ngọc nổi
Đong đầy vị nghĩa cánh sen đua.
Tùng quân biếu mẹ đăng hầu Thánh
Thục nữ dâng cha tiến cúng Chùa.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Mừng sinh nhật bác Hữu Cầu



Gửi tặng ngày sinh bác Hữu Cầu
Niềm vui lan tỏa tới Lai Châu...
Lời mừng hạnh phúc vang Hà Nội
Câu chúc bình yên vọng Vũng Tàu.
Bạn hữu chan hòa tình trọn vẹn
Anh em cởi mở nghĩa dài lâu.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Xướng họa: VẪN CÒN HĂNG



Bài xướng:
Vẫn còn hăng

Già đời tính nết vẫn lăng nhăng
Quan hệ nàng Thơ rất nhập nhằng.
Đã thỏa tâm tư cùng chú Cuội
Còn mong ân ái với cô Hằng.
Tưởng là hạ mãn tinh thần giảm
Đâu ngỡ thu tàn huyết áp tăng.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Xướng họa: VÔ CẢM…



Bài xướng:
Vô cảm…

Nước nhà chống dịch hẳn dài lâu
Lắm chỗ vài nơi… vẫn khấn cầu.
Chưa hết khoanh vùng lo nhiễm bệnh
Vẫn còn lễ bái sợ gì đâu…!?
Thương người nhiệt huyết ngời tâm trí
Trách kẻ thờ ơ tịt óc đầu.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Nhớ Bầm



Phật gọi Bầm đi tuổi chín ba
Cả đời chẳng được tặng nhành hoa.
Tảo tần sóng gió thương đời bố
Ln lội thăng trầm dưỡng phận ta.
Mỗi độ xuân về tâm gợi nhớ
Những ngày hội đến bóng dần xa.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Đừng cãi vợ



Thôi đừng cãi vợ nữa... người ơi…
Mồng Tám tháng Ba sắp đến rồi.
Nước sủi bời than cơm chẳng vãi
Nồi sôi rụt lửa gạo không rơi.
Khi hờn tĩnh trí quên to tiếng
Lúc giận bình tâm nhớ nhỏ lời.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Bà Chúa linh thiêng



Mấy lần gác bút định ngơi thơ...
Bà Chúa linh thiêng bảo dại khờ!
Lục bát thi hào, cha mẹ ước
Luật Đường nữ sĩ, cháu con mơ.
Ngũ ngôn vững chí băng ghềnh thác
Tứ tuyệt bền tâm cập bến bờ.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Chúa sẽ cho mình...



Ngày lễ Nô-en sắp đến rồi
Dâng trào cảm xúc cuộn đầy vơi.
Mừng hôm gặp trước còn đi lại
Nhớ buổi hẹn sau đã vội rời.
Lưu luyến niềm mong đừng cách trở
Nồng nàn nỗi nhớ hết xa xôi.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGÕ



Bài xướng:
Ngõ

Con ngõ nhà anh chật tháng ngày
Trẻ già, trai gái ngược xuôi đây...
Sáng nghe chim hót tờ mờ ngóng
Chiều ngắm người đi vội vã say!
Ngước mắt đường dài thơ thẩn vội
Oằn mình ngõ nhỏ âm thầm vay.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: KHÔNG TRƯỜNG LỚP



Bài xướng:
Không trường lớp

được theo trường lớp học đâu
Tự nhiên cảm xúc dội lên đầu.
Tìm cây trĩu quả vay vài chữ
Thấy giậu cao cành mượn mấy câu.
Đắp chặn luồng sông bình ý trước
Khơi thông lạch biển chọn lời sau.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: MỘT CHIỀU VUI



Bài xướng:
Một chiều vui

Gặp gỡ lưng chiều đất Cẩm Khê
Bạn thơ mãi tận Vũng Tàu về.
Giao lưu phú lục cà phê quán...
Xướng họa thơ Đường thị trấn quê.
Trọn nghĩa hương thôn ngời ý nguyện
Thắm duyên làng xóm vẹn câu thề.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thăm bạn



Sáng nay nhớ bạn đến thăm nhà
Chỉ thấy mình ông thiếu vắng bà!
Ngơ ngác đang cùng con ở lại
Đau buồn mới tiễn vợ đi xa.
Âm thầm lẻ bóng thân cằn cỗi
Heo hắt tình riêng phận yếu già.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thổ lộ



Tuổi tác chưa nhiều mới sáu ba
Sức còn tạm đủ vẫn xông pha.
Tưởng là mấy chị khen mình trẻ
Ai ngỡ vài em mưỡng tớ già.
Tủi phận âm thầm đêm ngắm nguyệt
Buồn đời lặng lẽ tối xem hoa.

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Nỗi niềm thơ



Cũng muốn làm thơ tặng mọi người
Vui cùng bạn hữu khắp muôn nơi.
Tưởng rằng Lục bát hòng nhai nổi
Đâu ngỡ Đường thi chẳng nuốt trôi.
Xoát lại ngôn từ nhiều tục tiếng
Rà đi đối ngẫu ít thanh lời.