Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: KHÔNG TRƯỜNG LỚP



Bài xướng:
Không trường lớp

được theo trường lớp học đâu
Tự nhiên cảm xúc dội lên đầu.
Tìm cây trĩu quả vay vài chữ
Thấy giậu cao cành mượn mấy câu.
Đắp chặn luồng sông bình ý trước
Khơi thông lạch biển chọn lời sau.
Đường thi tứ tuyệt tâm hoài nhớ
Bát cú trường thiên dạ khắc sâu.

Cẩm Khê, 26-11-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Bài họa 9:
Học trên phây

Học mãi nhưng nào có được đâu
Đường thi nhập hội thuở ban đầu.
Chỉ lo nhồi nhét đầy năm vận
Lại gắng nặn nhào đủ tám câu.
Đối ngẫu, luật niêm,... điều trước hết
Gieo vần, thực luận,... chuyện bàn sau.
Thất ngôn bát cú ham rèn luyện
Cùng bạn trên phây ý nặng sâu.

Thanh Ba, 20-02-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 8:
Tập viết thơ Đường

Bồi hồi nghĩ lại dễ chơi đâu
Tập viết Đường Thi lúc khởi đầu.
Nhờ bạn quan tâm khai chữ nghĩa
Tìm thầy học hỏi mở vần câu.
Qua cầu niêm luật lo dò trước
Vượt ải trắc bằng chỉnh đốn sau.
Biền ngẫu cặp đôi luôn khó giải
Thất ngôn bát cú thật thâm sâu.

Tánh Linh, 19-02-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN





Bài họa 7:
Có dễ đâu

Thơ Đường khó học dễ vào đâu
Phép đối luật niêm bước khởi đầu.
Đặt chữ hài hòa cho vẹn tứ
Gieo vần khéo léo giữ tròn câu.
Miệt mài... hóc hiểm nghe thầy trước
Cần mẫn... dông dài hỏi bạn sau.
Bài v càng soi càng lắng đọng
Câu từ văn phạm cốt chuyên sâu.

TX Phú Mỹ, 19-02-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 6:
Mới học thơ Đường

Mới học thơ Đường có dễ đâu
Lơ mơ chập chững buổi ban đầu.
Chọn thầy chỉ bảo vần, niêm, chữ,...
Kiếm bạn giao hòa tứ, đối, câu,...
Bố cục ý tình xem trọng trước
Dàn bài lý lẽ thuận nương sau.
Văn chương phú tế sưu tầm đọc
Năm sáu hạt vàng sáng đậm sâu.

Vũng Tàu, 19-02-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 5:
Học thơ Đường

Thơ Đường thể luật chẳng ngon đâu
Tự học khó thay những buổi đầu.
Tìm bạn xin thêm vài bốn chữ
Theo thầy kim lại một đôi câu.
Niêm vần chi tiết thời xem trước
Đối ngẫu toàn bài sẽ ghép sau.
Yêu thích văn chương cần gắng hỏi
Thất ngôn bát cú sẽ uyên sâu.

Hà Nội, 19-02-2020.
TRẦN KIM




Bài họa 4:
Cảm xúc trào dâng

Thơ Đường luật chẳng dễ xơi đâu
Đọc mới vài trang thấy nặng đầu.
Dò dẫm tìm tòi thêm mấy chữ
Mày mò học hỏi được vài câu.
Thất ngôn xếp trọn niêm vần trước
Bát cú giao hòa đối ngẫu sau.
Cảm xúc trào dâng mình thử họa
“Không trường lớp” học viết chưa sâu...

18-02-2020.
NGUYỄN NHUNG



Bài họa 3:
Thâm sâu

Văn thơ chữ nghĩa biết gì đâu
Cảm xúc tự nhiên có ở đầu.
Tri k quàng vai gà mấy ý
Tri âm vỗ trán gợi vài câu.
Loay hoay mấy buổi hồn thi trước
Hì hục vài hôm cốt tứ sau.
Mới biết mình còn non kém lắm
Thất ngôn bát cú quả thâm sâu...

Phù Ninh, 29-11-2019.
TRẦN MINH ĐỨC



Bài họa 2:
Học nơi đâu

Thơ Đường thể luật dạy nơi đâu
Ai dẫn mình theo tự lúc đầu...?
Lỗi bệnh luôn dò tâm khắc chữ
Niêm vần mãi giữ dạ ghi câu.
Thất ngôn đếm đủ nhìn sân trước
Bát cú đong đầy ngó cửa sau
Thấy bạn chê cười nên nhắc nhớ
Tự lòng biết sái để chuyên sâu.

Cẩm Khê, 27-11-2019.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 1:
Không trường lớp

Bình sinh nào biết đến thơ đâu
Tiếng mẹ ru ta lặn xuống đầu.
Từng giọt mồ hôi hằn nét chữ
Bao dòng nước mắt gợi nên câu.
Trèo non tứ tuyệt vần xoay trước
Lặn bể thất ngôn ý lựa sau.
Học hỏi tiền nhân mình mãi nhớ
Thất ngôn Đường luật thật thâm sâu.

Cẩm Khê, 27-11-2019.
TRẦN VĂN XUÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét