Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Văn Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Chiếu thơ Xuân



Ngày Xuân mình ghé chiếu thơ Đường
Gặp gỡ tao nhân khắp bốn phương.
Soi luật thất ngôn tìm sợi nhớ
Gi vần bát cú nẩy cung thương.
Lời quê hiếu thảo vừa thưa gửi
Giọng khách tài hoa đã vấn vương.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGÕ



Bài xướng:
Ngõ

Con ngõ nhà anh chật tháng ngày
Trẻ già, trai gái ngược xuôi đây...
Sáng nghe chim hót tờ mờ ngóng
Chiều ngắm người đi vội vã say!
Ngước mắt đường dài thơ thẩn vội
Oằn mình ngõ nhỏ âm thầm vay.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: KHÔNG TRƯỜNG LỚP



Bài xướng:
Không trường lớp

được theo trường lớp học đâu
Tự nhiên cảm xúc dội lên đầu.
Tìm cây trĩu quả vay vài chữ
Thấy giậu cao cành mượn mấy câu.
Đắp chặn luồng sông bình ý trước
Khơi thông lạch biển chọn lời sau.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG THI HỘI QUÁN



Bài xướng:
Đường Thi hội quán

Bạn thơ từ biển Vũng Tàu ra
Hội quán cà phê phố huyện nhà.
Mải luận thất ngôn phong vị lạ
Say bình tứ tuyệt sắc hương xa.
Niềm vui đối luật soi từng lá
Cái thú vn niêm gọt mỗi tà.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Quà xuân



Nhận được quà xuân biển Vũng Tàu
T Đường phố cảng ngóng từ lâu.
Núi sông ngàn dặm tình nâng cánh
Nam bắc muôn trùng nghĩa nối cầu.
Duyên dáng mỗi bài sang mỗi vẻ
Nhẹ nhàng từng chữ đẹp từng câu.