Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: NGÕ



Bài xướng:
Ngõ

Con ngõ nhà anh chật tháng ngày
Trẻ già, trai gái ngược xuôi đây...
Sáng nghe chim hót tờ mờ ngóng
Chiều ngắm người đi vội vã say!
Ngước mắt đường dài thơ thẩn vội
Oằn mình ngõ nhỏ âm thầm vay.
Chứng nhân chia sẻ điều mong ước
Một kiếp gồng lưng với đủ đầy...

Tình Cương, 13-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Ngõ

Dập dìu ngõ nhỏ rộn đêm ngày
Bạn ở muôn xa cũng tới đây.
Nghĩa xóm tắt đèn còn luyến nhớ
Tình làng tối lửa vẫn nồng say.
Dấu chân mòn lối người thân mật
Dậu trúc xanh hàng cảnh đẹp vay.
Đêm vắng dế ru hoài khúc nhạc
Trẻ già ký ức dạ đong đầy.

Cẩm Khê, 15-12-2019.
TRẦN VĂN XUÂN



Bài họa 1:
Cửa

Cánh cửa nhà em mở suốt ngày
Người quen khách lạ đã vào đây.
Tháng năm sáu bận càng mê mẩn
Quý chín mười lần vẫn đắm say.
Sớm tối mơ màng khi đến mượn
Đêm hôm tỉnh táo lúc sang vay.
Gót mòn gối mỏi không đơn lẻ
Nhộn nhịp đông vui phước lộc đầy.

Hiền Đa, 14-12-2019.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét