Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Xướng họa: TẠI TÂM



Bài xướng:
Tiếng nguyệt cầm

Bỏ cả ngôi cao dựng Trúc Lâm
Trăm năm hoặc cũng một cơn lầm.
Mười phương là cả mười phương Phật
Một chữ còn nguyên một chữ Tâm.
Nếu luận anh hùng bằng thắng bại
Khó suy hào kiệt bước thăng trầm.
Đọc ngàn trang sách chưa quên sách
Văng vẳng nhà bên tiếng nguyệt cầm.

H.T.



Bài họa:
Quy Phật

Không màng ngôi báu ẩn sơn lâm
Hậu thế nào ai dám bảo lầm.
Phong thái hiện ra do ở Đức
Tướng hình phát nguyện bởi nơi Tâm.
Trâm anh chẳng xá câu hưng thịnh
Thế thiệp đâu lo chuyện bổng trầm.
Vạn chốn nhân sinh đều bái lạy
Tiền bạc nào ai sẽ mãi cầm.

09-12-2019.
H.V.

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét