Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: MÙA ĐÔNG GIÁ LẠNH



Bài xướng:
Xa chồng

Lạnh lùng vò võ bấy đêm đông
Đau đáu sao nguôi nỗi nhớ chồng.
Mong sáng, mong chiều khuôn dáng vắng
Tính ngày, tính tháng bóng hình không.
Mịt mùng dằng dặc bao chờ đợi
Tít tắp xa vời những ngóng trông.
Mơ ước xuân về, người trở lại
Tình qua xa cách lại càng nồng.

PHM VĂN DƯƠNG



Bài họa 3:
Mùa đông giá lạnh

Giá lạnh đang về lúc chớm đông
Khiến em thao thức bởi xa chồng.
Nhiều đêm khắc khoải nhìn sao trống
Mỗi tối chong đèn dõi khoảng không.
Chốn đảo chàng ơi lòng có mộng
Nơi nhà thiếp mãi dạ chờ trông.
Mơ ngày tết đến người tha bổng
Để được cùng nhau hưởng thắm nồng.

08-12-2019.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 2:
Đợi...!

Thương người lạnh lẽo suốt mùa đông
Khắc khoải năm canh đợi bóng chồng.
Gió lọt thềm ôm buồn gối chiếc
Trăng lùa cửa rọi tiếc giường không.
Trời Nam nắng nỏ bao mùa đợi
Đất Bắc sương dầm mấy bận trông.
Vẫn ước xuân này anh trở lại
Tình xưa đượm nghĩa sắc hương nồng.

TP Bà Rịa, 08-12-2019.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 1:
Xa chồng

Trằn trọc đêm dài buốt giá đông
Nào ai thấu hiểu cảnh không chồng.
Khi mong ân ái thì đâu có
Lúc muốn hàn huyên cũng lại không.
Cùng bạn tâm giao da diết nhớ
Với người tri kỷ mỏi mòn trông.
Cho dù phây-búk là hư ảo
Tình cảm trao nhau vẫn mặn nồng.

Vũng Tàu, 08-12-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét