Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Xướng họa: THƠ CÓ CÁNH



Bài xướng:
Thơ có cánh

Nghe đồn thi hữu giỏi thơ Đường
Luôn nặng chữ tình, trọng chữ thương.
Nâng bút nghe bồng bềnh sức sng
Gieo vần như phảng phất hơi sương.
Thông kim chẳng hổ duyên Hàn Mặc...
Bác cổ không nề chuyện Bích Chương...
Ghi lại đôi vần thơ có cánh
Cho đời lây được chút thơm hương!

XUÂN THẬT



Bài họa:
Thơ nhạt đường

Kinh Bắc danh vang mọi nẻo đường
Con người hào sảng rộng lòng thương.
Đây lời chị Cả êm như nắng
Đó tiếng anh Hai nhẹ tựa sương.
Quan Họ duyên hoài say vạn chốn
Đông Hồ tranh mãi thắm ngàn chương.
Thơ dù không cánh mà bay khắp
Xuân đến mai đào lại ngát hương.

TX Phú Mỹ, 11-12-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét